Còn khỏe, còn hiến máu
Cứ tưởng rằng anh phải to cao, vạm vỡ lắm thì mới có sức khỏe để hiến máu tới 49 lần. Song, tôi thật sự bất ngờ khi trước mắt tôi là một người đàn ông mảnh khảnh, gương mặt xương xương, nhưng đôi mắt thì rất sáng và cương nghị
Đó là anh Trần Xuân Thắng (48 tuổi) ngụ tại phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Biết tôi muốn tìm gặp người có số lần tình nguyện hiến máu nhân đạo nhiều nhất của tỉnh Bình Dương, bà LưuThị Nguyệt Sương (Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương) hồ hởi giới thiệu ngay tên anh Trần Xuân Thắng.
“Anh Thắng từng tham gia chiến trường K. Anh rất ít nói, đặc biệt là nói về mình”, chị dặn. Vòng vo qua nhiều ngõ phố, cuối cùng thì căn nhà nhỏ số 79/18, trên đường Phan Đình Giót của vợ chồng anh Thắng nằm bên cạnh con rạch cũng hiện ra trước mắt.
Nhấp ngụm trà nóng, anh Thắng trầm ngâm giây lát rồi hồi tưởng lại những năm tháng ở Mặt trận 479 trên nước bạn Campuchia. Mỗi lần nhìn thấy đồng đội mất nhiều máu bất tỉnh rồi hi sinh anh như thấy mình có lỗi vì không thể san sẻ những giọt máu trong mình sang cho đồng đội. Đôi mắt anh ngấn nước khi anh nhớ lại cái bắt tay rất chặt của đồng chí Dương Tôn Bảo (quê Long An) cùng tiểu đội với anh trước lúc hy sinh.
Lời nói thều thào không ra tiếng, nhưng ánh mắt của Bảo thì rất cương quyết khiến anh Thắng và đồng đội chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và thầm hứa với Bảo sẽ chiến đấu đến cùng. Anh Thắng phải chứng kiến sự ra đi của nhiều đồng đội chỉ vì bị thương, mất nhiều máu như vậy.
|
|
Ánh mắt nhìn xa xăm, anh nói: “Tất cả những gì tôi vừa kể chính là lý do vì sao tôi tình nguyện hiến máu nhân đạo!”. Có lần đọc một tờ báo thấy có cuộc vận động hiến máu cứu người bệnh, thế là anh đến ngay địa điểm in trong tờ báo để đăng ký hiến máu. Sau mỗi lần hiến máu anh thấy trong người rất thoải mái vì như vừa góp phần cứu sống một ai đó.
Từ đó đến nay, mỗi quý một lần anh tự nguyện đến khoa huyết học bệnh viện đa khoa Bình Dương để hiến máu, không kể những lần đột xuất được tin có người cùng nhóm máu mà ngân hàng máu lại hết, anh sẵn sàng có mặt để truyền máu ngay cho bệnh nhân. Cho đến tháng 4- 2009, anh Thắng đã tình nguyện hiến máu 49 lần, mỗi lần từ 250 ml - 350 ml. Đặc biệt chất lượng máu của anh rất tốt, chưa có đơn vị máu nào mang mầm bệnh phải loại bỏ.
Sau mỗi lần hiến máu, ai cũng nhận được chút quà bồi dưỡng lấy lại sức khỏe, nhưng anh Thắng bao giờ cũng xin gửi lại số quà đó tặng cho bệnh nhân nghèo dù cuộc sống gia đình vẫn chưa hết khó khăn, anh hiện là công nhân của Công ty Teraco, còn vợ là công nhân viên chức bình thường, hai vợ chồng còn phải nuôi con trai học đại học.
Anh cũng nhận được sự ủng hộ, đồng cảm từ vợ là chị Lê Thị Mỹ. Chị luôn chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng để chăm sóc, động viên anh lấy lại sức khỏe sau mỗi lần anh đi hiến máu trở về nhà. Nhiều đồng nghiệp ở cơ quan anh Thắng cũng theo tấm gương của anh, tham gia đăng ký tình nguyện hiến máu.
Tháng 6- 2007, anh Trần Xuân Thắng là đại biểu duy nhất của tỉnh Bình Dương được đi dự hội nghị “Hành trình trái tim Việt
