Cưới vợ cho cu Tý!
Hai vợ chồng tôi có một thằng cu Tý, lên 3. Điều đó chẳng có gì để nói nếu bà xã tôi không đọc được cái tin “đàn ông Việt Nam có nguy cơ không lấy được vợ”, đăng trên một tờ báo. Bản tin ấy nói rằng do tỉ suất sinh nam/nữ đang có xu hướng chênh lệch về phái nam
Có địa phương tỉ suất nam/nữ chênh lệch đến 28 (128 nam/100 nữ). Tỉ lệ này sẽ tăng cao trong vòng 20 năm nữa. Khi ấy, một hiện tượng xã hội đáng báo động sẽ xảy ra: Đàn ông Việt Nam rất khó lấy vợ; hoặc chính quyền phải tổ chức... nhập khẩu vợ, nếu không sẽ có nhiều cuộc chiến kiểu “Sơn Tinh – Thủy Tinh”!
Trời ạ, vậy mà bà xã tôi hết sức quan tâm đến cái tin lạ này. Bà ấy cứ đi ra đi vô, ngắm thằng cu Tý 3 tuổi còi xương, lại xấu trai, rồi than:
- Còi cọc như cu Tý mình, rồi đây làm sao nó tìm được vợ, hả anh!?
- Em lo bò trắng răng. Lớn lên giống ba nó, to như bò mộng, đẹp trai lồng lộng. Lúc đó em tha hồ chọn dâu.
- Em sợ quá. Anh thấy không, mấy ông Hàn Quốc, Đài Loan, cả Trung Quốc nữa, bây giờ phải nhập khẩu cô dâu. Không thì tự đi tìm qua mai mối, trông thảm hại làm sao ấy!
- Em nghĩ sai. Tại mấy ông đó không hoàn chỉnh, tỉ như xi cà que, chột mắt, điếc lác... mới khổ vì cái chuyện tầm vợ, chứ thằng cu Tý nhà mình rồi sẽ rất ngon cơm cho em coi.
- Em đúng chứ không sai. Ở mấy cái nước, lãnh thổ ấy người ta sinh trai nhiều hơn gái, nên con gái có giá, ngày càng có giá. Rồi đây nước mình cũng vậy. Cho nên em mới lo cho thằng cu Tý nhà mình...
- Lo thì em làm gì được?
- Được chứ. Phải nhắm vợ cho nó ngay từ bây giờ!
- Cưới vợ cho thằng cu Tý à! Em đùa hả!?
- Không đùa, em nói nghiêm chỉnh đấy. Không phải cưới vợ cho nó mà nhắm trước cho nó một cô, thậm chí nhiều cô, để lỡ sau này không được đứa này thì còn đứa khác.
- Là sao anh không hiểu!
- Là ngay từ bây giờ vợ chồng mình xem bạn bè ai có con gái có thể sau này làm vợ cho thằng Tý, mình nhắm trước, đặt vấn đề nghiêm chỉnh với người ta. Có khi mình góp cùng người ta nuôi dạy con bé ấy khôn lớn. Sau đó mình tạo điều kiện cho chúng gần nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén duyên. Anh thấy sao?
- Em đùa dai, lung quá! Kế hoạch ấy quá vĩ đại, không ai dám bảo đảm thành công. Thời đại bây giờ, chứ chưa nói gì vài chục năm nữa, còn lâu mới có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
- Không, em có cái cách của em. Sẽ làm sao cho mối tình chúng nó đến với nhau một cách tự nhiên. Với cái cách đó, mình sẽ có một cô dâu tuyệt vời!
Nói là làm, không cản được. Vợ tôi bắt đầu sưu tầm... con dâu. Sau một tháng trời, bà ấy lên danh sách, hình ảnh 30 cô dâu bé tí, có tuổi từ 1-2 và tối nào cũng ngắm các cô dâu để chọn. Có lần bà ấy bày 30 tấm ảnh các cô dâu bé tí ấy cho cu Tý nhà tôi... chọn. Thằng Tý 3 tuổi nhà tôi cà chớn “chọn” đến chục cô! Tôi cười khà khà, bảo vợ tôi:
- 10 cô dâu nhí, em nuôi nổi không, hỡi bà mẹ chồng?
- Dư sức, để em... lọc ra, đầu tư trọng điểm vài ba cô mới chắc ăn!
Làm sao có thể cản bà vợ tôi cái chuyện đầu tư cô dâu nhỉ? Chợt nghĩ mình có vợ đẹp, hú vía! May mà mình sinh sớm đến mấy chục năm, chứ kiểu như cu Tý nhà tôi, chắc bây giờ mình ở giá là cái chắc!
Con gái muôn năm!