Điểm tựa cuộc đời
L.T.S: Cuộc thi “Từ hình ảnh người mẹ, suy nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình” do LĐLĐ TPHCM phát động đã nhận được gần 40.000 bài viết. Lễ tổng kết, phát giải sẽ diễn ra vào ngày Gia đình Việt Nam, 28-6. Báo Người Lao Động giới thiệu một số bài viết được chọn vào vòng chung khảo
Năm 20 tuổi, má tôi nghe lời ông ngoại xuất giá về làm vợ người đàn ông hơn má 12 tuổi. Về một gia đình đông anh em, má vừa làm vợ, làm dâu vừa “làm mẹ” của cả những đứa em chồng tuổi còn nhỏ dại. Má không quản nhọc nhằn từ việc thức khuya, dậy sớm phụ bà nội gánh hàng ra chợ bán đến việc cơm nước, chăm sóc các em chồng. Mọi việc đều được má lo liệu chu toàn.
Tất cả vì con

Mẹ trong ngày vui của các con
Vừa làm mẹ vừa làm cha, má dạy các anh nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc em. Má bắt đầu bươn chải ở chợ để nuôi 5 đứa con thơ. Vất vả, lo toan, thiếu thốn khiến má trông như bộ xương khô. Thấy má giỏi, nhiều người muốn gá nghĩa nhưng sợ người ta không thương con mình nên má vẫn ở vậy. Làm mẹ đã khó, lại phải làm cha răn dạy mấy đứa con đang tuổi lớn lại càng khó hơn. Lo con theo bạn bè hư hỏng, má luôn nghiêm khắc với lỗi lầm của chúng tôi. Mấy anh thường bị đòn vì hay la cà, lêu lổng. Má đánh đau lắm, vừa đánh má vừa khóc.
Thời gian trôi qua, các anh tôi đều nên người, có việc làm ổn định và có gia đình riêng. Bào thai năm xưa má quyết định giữ lại giờ đã làm “nữ tiến sĩ” công nghệ thông tin, đang làm việc ở Pháp.
Học mẹ để thành “nội tướng”
Tôi thay đổi môi trường làm việc, mong mình sẽ năng động hơn ở môi trường mới. Tôi dành thời gian chăm sóc mình hơn, cười nhiều hơn để thấy cuộc sống vẫn có nhiều điều thú vị. Tôi bắt đầu tập cho các con tự làm chứ không làm thay mọi việc của con, cho con tham gia các lớp võ thuật để cứng cáp và mạnh dạn hơn, giáo dục con biết yêu thương và gần gũi với mọi người.
Sau gần một năm, tôi đã nhận thấy kết quả từ việc mạnh dạn đổi mới của mình. Các con khỏe khoắn, năng động, mạnh dạn hơn; luôn biết quan tâm, nhường nhịn lẫn nhau. Về phần mình, nhờ biết sắp xếp cuộc sống và gia đình một cách khoa học, tôi như tươi trẻ và đẹp hơn trong mắt ông xã; năng động hơn ở môi trường làm việc mới. Tôi cảm thấy tự tin hơn cả trong vai trò “nội tướng” lẫn ngoài xã hội đúng như nhận xét của ông xã.
|
Tôi nghiệm ra rằng ngày nay, người phụ nữ không còn gò bó trong việc nội trợ mà còn tham gia các hoạt động xã hội; chia sẻ với chồng chăm lo kinh tế gia đình. Tuy nhiên, do người phụ nữ sinh ra đã mang trên mình “thiên chức” làm mẹ, làm vợ nên dù có giữ quyền cao, chức trọng ngoài xã hội thì họ vẫn luôn là người vợ, người mẹ khi trở về tổ ấm của mình. Đó chính là nền tảng của gia đình hạnh phúc. |