Đô la hóa tiền... âm phủ
Bấy lâu nay tôi chẳng bao giờ để ý đến tiền âm phủ, bởi đơn giản tôi không tin chuyện đốt tiền cúng bái. Cũng có khi bà xã mua tiền âm phủ về cúng trong tháng cô hồn, sai tôi đi đốt, tôi cũng chấp hành đi đốt hụ hợ cho xong chuyện, như đốt những tờ giấy lộn, chẳng khác. Có lần đốt, nó cháy chưa hết, tôi đổ nước vào cho xong, đỡ bớt khói bụi.
Bà xã thấy, trừng mắt: “Đốt chưa thành tro hết, sao ông lại dập đi, ở dưới mấy ổng làm sao xài được!”. Vậy là bả bắt tôi chạy ra chợ mua xấp tiền âm phủ khác về đốt lại! Khổ thân tôi.
Nhưng có một điều hết sức bất ngờ mà tôi mới phát hiện ra: Tiền âm phủ ở nước ta toàn là đô la, không có tiền Việt! Điều này không phải do tôi phát hiện, mà do một giáo sư người Scotland phát hiện mới lạ chứ! Số là một bữa lang thang trên mạng, tình cờ tôi đọc được bài báo của tác giả Heonik Kwon ở ĐH Edinburgh. Bài báo có nhan đề: “The dollarization of Vietnamese ghost money” - tạm dịch: “Sự đô la hóa tiền âm phủ ở VN”. Theo tôi, đây là một đề tài báo chí hết sức thú vị. Tác giả phát hiện tiền âm phủ ở nước ta không phải bằng tiền đồng mà tất cả bằng đô la, phân tích tín ngưỡng, niềm tin truyền thống...
Tò mò, về hỏi bà xã, bả xác nhận đúng chóc như vậy và còn khẳng định rằng cõi âm chỉ xài đô la, vì đồng đô đã toàn cầu hóa. Ngân hàng địa phủ cũng chỉ... giao dịch bằng đô la! Để chắc ăn, tôi thử ra chợ hỏi mua và thấy toàn tiền đô thiệt: 10, 20, 50, 100, thậm chí 1.000 đô xanh xanh đỏ đỏ đều có! Hóa ra dân mình văn minh thật! Dương sao âm vậy mà. ở nước ta có đô la, móc ra tiêu lúc nào cũng được. “Đô la hóa” đã thành mô-đen, thành nếp của cả nền kinh tế, khi người ta quảng cáo công khai các mặt hàng theo giá đô la, kể cả học phí, cả các tour du lịch... Điều đó với các nước khác là tối kỵ. Ở Singapore, bạn thử móc đô la Mỹ trả tiền taxi mà xem, tài xế ngay lập tức lắc đầu...
Dương sao âm vậy, cõi âm cũng đã bị đô la hóa!