Đoán "tật" của đàn ông quá dễ

Đàn ông có thể chối quanh chuyện đã uống mấy cốc bia trước khi về nhà, có thể giấu nhẹm chuyện đã đi ăn trưa với cô người yêu cũ nhưng không thể che đậy được bản tính của mình. Nắm được những bản tính của đàn ông, bạn sẽ không phải lo gì nữa

Thích thể hiện

Thể hiện bản thân là thiên hướng của bất kỳ anh chồng nào. Khi tự giới thiệu, câu đầu tiên chàng sẽ nói "Tôi là Vui. Tôi đang làm việc tại phòng kinh doanh của Công ty Chơi". Trong khi đó, vợ chàng luôn bắt đầu bằng câu: "Tôi là Vẻ, vợ của Vui. Chúng tôi có hai đứa con là...''.

Làm gì đều có chủ đích

- Đàn ông luôn tự vạch ra đường đi nước bước cho mình mà không hề bị các mối quan hệ chi phối. Và đã làm gì, họ sẽ làm đến cùng. Anh ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên nếu chưa tìm ra lý do vì sao mà các ấm đun nước lại không nóng. Khi đi chơi đâu, anh ta phải chắc chắn ở đó sẽ vui vẻ thì mới chịu đi. Khác với cánh chị em, chẳng có việc gì cũng ngồi "buôn dưa lê" cả buổi, khi các ông chồng ngồi lại với nhau, chắc chắn phải có lý do cho việc tụ hội: Hoặc là bàn chuyện làm ăn hoặc là uống bia (với họ, đây cũng là một việc rất quan trọng). Đàn ông luôn cần một mục tiêu và một lý do để hoàn thành mục tiêu đó.

Thích chính xác, cụ thể

Đàn ông thường thích các môn thể thao mang tính đối kháng bởi bao giờ nó cũng có kết quả cuối cùng: Kẻ thắng nguời thua. Thế nên đua xe, đá bóng hay đấm bốc là những thứ họ khoái nhất.

Sẵn máu ganh đua

Chồng bạn mời vài ông bạn đến nhà xem bóng đá, bảo đảm rằng trước khi trận đấu bắt đầu, chắc chắn sẽ diễn ra một trận đấu khác không kém phần sôi nổi và quyết liệt. Đấy là khi họ tranh luận và sánh xe cộ, thu nhập, tửu lượng của nhau, thậm chí của cả những người vắng mặt mà họ biết. Và trong khi xem trận bóng, họ có thể vừa uống bia, ăn lạc vừa "gân cổ ngỗng, ngỗng cổ cò" cãi nhau về một pha bóng mà ai cũng cho là mình đúng. Quyền lực, địa vị, phụ nữ... nói chung mọi thứ đều có thể là mục đích mà đàn ông cạnh tranh. Bản tính ganh đua của đàn ông thường dẫn đến sự mạo hiểm và ích kỷ.

Thích được là người quan trọng

Đàn ông cần được coi trọng và phải luôn là người quan trọng nhất đối với vợ. Anh ta luôn tận tụy và đầy năng lực khi cảm thấy mình là người có ích. Còn nếu không được thế, anh ta sẽ ngừng cố gắng, ngừng quan tâm tới bạn và lờ tịt mọi thứ. Hoặc anh ta sẽ khép mình lại, ít trò chuyện và dán mình vào các chương trình thể thao, giải trí trên TV. Hoặc anh ta sẽ trở nên bàng quan tới mọi hoạt động trong gia đình, lầm lì, ít nói và không "thèm" đòi hỏi ''chuyện ấy". Thậm chí tệ hơn, anh ta sẽ đi tìm người khác cần anh ta hơn. Bởi với họ, vô dụng cũng chẳng khác gì đang chết dần chết mòn.

Gặp rắc rối là vào ''vỏ kén"

Đàn ông đôi khi cũng yếu đuối và mỗi khi bị ức chế, họ thường thu mình trong một cái vỏ bọc tự tạo. Nhiều khi anh ta vẫn sinh hoạt và làm việc như bình thường nhưng đầu óc lại để tận đẩu tận đâu. Anh ta trở nên chậm chạp, lơ đãng, lãnh đạm. Đừng ngạc nhiên nếu thấy chồng tỉ mẩn lau xe hàng tiếng đồng hồ hay chơi điện tử lầm lì cả buổi tối. Không phải họ lẩn thẩn hay hóa rồ đâu mà họ đang tìm cách giải quyết khó khăn của mình đấy. Trong những trường hợp này, các bà vợ nên mặc kệ chồng chứ đừng tỏ ra vồ vập, săn đón hay dại dột đưa ra lời khuyên mà ăn... quát đấy.

Sợ bị mất kiểm soát

Những chỗ lạ, những lĩnh vực không rành thường làm đàn ông lúng túng và thiếu tự tin. Vì vậy, họ chỉ làm những gì họ biết chắc chắn để không rơi vào thế bị động. Đừng bắt chồng đi cùng mình đến hội thơ khi anh ấy là thợ tiện, đừng hỏi anh ấy sửa lỗi phông trên máy tính khi bạn biết thừa rằng anh ấy không có đủ chuyên môn để đóng một cái đinh cho nó thẳng, trừ khi bạn muốn tạo dựng hình ảnh của một người vợ thích mỉa mai và chế giễu trong mắt chồng.

Sợ bị đánh giá thấp

Cách nhanh nhất để "tiêu diệt'' một người đàn ông là để cho người đó biết anh ta chẳng đánh giá một xu. Trong khi người phụ nữ chỉ cần biết rằng mình được yêu thương, đàn ông lại có nhu cầu khẳng định mình là một trụ cột của gia đình, một người không thể thiếu của cơ quan. Nỗi lo sợ lớn nhất của một người đàn ông là anh ta không có đủ năng lực hoặc kém cỏi, bất tài. Sẽ là ngớ ngẩn nếu một bà vợ chỉ bảo, đưa ra lời khuyên hay có ý định giúp chồng giải quyết việc của anh ta. Đàn ông nhìn nhận điều đó như là việc vợ không tin vào khả năng và ý kiến của mình và điều đó chẳng khác gì sự sỉ nhục.

------------------------------------------

Nếu bạn là... người vợ thông minh

1. Thỉnh thoảng đi cổ vũ anh ấy chơi thể thao.

2. Thường xuyên nói những việc anh ấy làm là vô cùng quan trọng với bạn.

3. Đừng dại mà xem thường hay hạ thấp công việc của chồng. Hỏi han công việc của anh ấy.

4. Tạo cơ hội cho chồng thể hiện mình qua việc nhờ anh ấy giúp, ví dụ gắn hộ cái chân ghế bị 1ong, di chuyển đồ đạc, thay khóa cửa, lên kế hoạch đi chơi...

5. Thường xuyên nói lời cảm ơn dù anh ấy chỉ xuống bếp lấy cho bạn một bắp ngô luộc.

6. Xem xét những ảnh hưởng của bạn tới những người đàn ông khác và tránh những tình huống có thể gây hiểu nhầm.

7. Hỏi ý kiến anh ấy và áp dụng chúng. Nếu bạn chưa sẵn sàng làm điều đó, tốt nhất đừng nên hỏi vội.

8. Trầm trồ khen ngợi anh ấy trước mặt con cái.

9. Không bao giờ chê bai, trách cứ hay chỉ trích anh ấy ở chỗ đông người.

10. Chia sẻ mong ước với anh ấy dù bạn cho rằng chúng quá viển vông và ảo tuởng. Dù sao đó cùng chỉ là mong ước thôi mà.

11. Âu yếm, vuốt ve anh ấy thường xuyên.

12. Luôn trung thực và chung thủy.

13. Thích thú và thỏa mãn về ''chuyện ấy".