Đội... xóa vẽ bậy

Tôi nhìn thấy họ khi trời đã xế chiều. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng những chàng trai khoác trên mình bộ quần áo màu xanh lá cây vẫn rất cởi mở, vừa làm việc vừa chuyện trò với tôi. Họ đang sơn lại bức tường dài bên lề đường Nguyễn Thị Thập (Q.7 - TPHCM) để che đi những dấu tích không hề đẹp mắt trên bức tường này.

Họ là những chàng trai trẻ thuộc đội dân quân thường trực phường Tân Hưng, Q.7. Ngoài việc tuần tra, trực chốt hằng ngày, một tháng hai lần, họ lại tình nguyện đi sơn lại các bức tường bị vẽ bậy trên các đường phố. Nguyễn Tấn Cường, SN 1989, vui vẻ cho biết: “Ngoài sơn tường, tụi em còn đi gom rác thải trên một số tuyến phố. Góp phần làm cho TP sạch đẹp hơn, dù mệt nhưng vui lắm!”.

Đội có 12 đội viên, chủ yếu thuộc thế hệ 9X. Dù không phải thợ lăn tường chuyên nghiệp, nhưng các bạn trẻ này tỏ ra khá dẻo dai và khéo léo trong từng vết lăn. Làm sạch một mảng tường, họ lại đứng ra ngắm nhìn thành quả của mình và tiếp tục với mảng tường khác. Chỉ trong chốc lát, cả bức tường có chiều dài khoảng 100 m đã trắng sạch, che hết những lời quảng cáo, số điện thoại và những hình vẽ bậy. “Có khi vừa mới sơn sạch sẽ xong, sáng hôm sau lại thấy người ta vẽ bậy lên rồi, tụi em lại tiếp tục đi xóa” - một thành viên cho biết.

Trời nhá nhem tối, cả đội xách xô và dụng cụ đi về, họ ngoái lại nhìn bức tường sáng lên trong ánh đèn đường lần cuối. Có lẽ họ đang mong những bức tường sẽ sạch được lâu hơn...