Đông về trên phố

Ở thành phố những năm gần đây, mùa Giáng sinh không còn hạn hẹp trong khuôn khổ của tín ngưỡng tôn giáo mà đã trở thành những ngày lễ hội cho tất cả mọi người. Không khí từ những ngày đầu tháng mười hai ấm dần lên nhờ những hoạt động đa dạng, đầy màu sắc trên khắp mọi nẻo đường

Những gia đình Công giáo chuẩn bị trang hoàng nhà cửa. Bài Thánh ca cho đêm Noel được ca đoàn của nhà thờ say sưa tập dượt... Còn đối với những người Sài Gòn ngoại đạo thì sao?

Giáng sinh được báo hiệu trên những ô cửa kính của các cửa hàng, trung tâm thương mại, cao ốc. Mọi khu vực tại trung tâm thành phố đều cố gắng làm điều gì đó, hoành tráng hoặc đơn giản, để góp vui cho mùa Giáng sinh. Đáng chú ý nhất là những cây thông đầy quà, kẹo, trái châu ngay cửa ra vào hoặc một hang đá diễn lại tích Chúa Giêsu sinh ra trên máng cỏ, trang trí đẹp mắt với đèn điện nhấp nháy. Mới đây, có dịp vào thăm cô bạn trong một bệnh viện phụ sản, tôi cũng bắt gặp hàng chữ Merry Christmas và dây kim tuyến kết hình cây thông trên ô cửa của phòng tiếp nhận. Thật là tâm lý! Điều đó giúp đầu óc của sản phụ lẫn người đến thăm ít nhiều thanh thản, nhẹ nhàng...

Vào những đêm cuối tuần, tôi thật sự bị cuốn hút vào sự sôi động, náo nhiệt của những dòng xe cộ, những đám đông trên từng con phố chính. Bao nhiêu bước chân rộn rã, bao nhiêu gương mặt biểu lộ niềm vui trong tiếng nhạc mùa Giáng sinh. Tiếng cười nói tưởng chừng như bất tận. Không khí lễ hội thật sự bùng lên khi các cao ốc bắt đầu lôi cuốn đám đông bằng các công trình bài trí độc đáo, bắt mắt của mình. Trên lối ra vào của các tòa nhà, mọi người tha hồ chụp hình với ngôi nhà tuyết, ông già Noel, cây thông, các nhân vật trong truyện cổ tích phương Tây...

Vậy đó, Giáng sinh không lạnh lẽo đã về với người dân thành phố. Niềm vui thăng hoa làm ấm áp trái tim của mỗi người. Hy vọng mọi người sẽ hưởng một mùa Giáng sinh trọn vẹn để rồi lạc quan đón chào một năm mới hạnh phúc.