Đừng bắt anh làm... chuột bạch!

Tổ ấm là nơi chứa đựng mọi sự chăm sóc, thương yêu dành cho nhau của đôi vợ chồng. Nhưng đôi khi đó cũng là phòng thí nghiệm để con người ta dùng những phép thử khiến bạn đời phải dở khóc, dở cười.

Hôm nay nhà có món mới
Chưa tới 3 giờ chiều mà điện thoại vợ gọi rung lên trong túi áo anh chồng Ngọc Trung: “Anh, về sớm nhé. Hôm nay em làm món này, để nguội mất ngon”. Trung chau mày đáp lại: “Anh có họp rồi, sao về sớm được em. Nấu cái gì đơn giản là được”. Chẳng ngờ nàng giận lẫy: “Vậy thôi, em chả nấu gì cả”.

 

img

 
Trung ngao ngán, tâm sự với đồng nghiệp: “Cô ấy toàn lấy chồng ra làm thử nghiệm tài nấu ăn. Cưới nhau xong, cô ấy tình nguyện ở nhà ba tháng để tập bếp núc. Hai tuần đầu, tôi còn hào hứng với những món vợ nấu, dù có món thật mặn, có món quá nhạt, nhưng tôi thông cảm vì vợ mình trước giờ chẳng động bếp, giờ tập tành nấu ăn cũng vì chồng.
 
Nhưng đến tuần thứ ba thì tôi chịu không nổi!  Đã thế, cô ấy còn lôi từ siêu thị về các loại bột nếp, bột bánh mì, bánh bao... Ăn cơm xong, tôi còn có nhiệm vụ thử nghiệm mấy món bánh khi thì cứng, lúc thì đắng. Ngày nào cũng là những cuộc thử nghiệm, mà tôi là “chú chuột bạch” duy nhất. Vợ tôi bảo, ước mơ của nàng sau này là mở nhà hàng, vì vậy phải tập tành từ giờ. Tôi nghe mà tay chân rụng rời. Chưa tới nửa năm, tôi đi kiểm tra sức khoẻ, kết quả: mỡ máu cao. Cầm tờ kết quả trên tay, vợ tôi chần chừ nhưng sau đó quả quyết “vậy thì giờ anh sẽ giảm thịt, tăng cường món cá...”
  
Kể đến đó, anh chồng tội nghiệp Ngọc Trung ôm đầu, bứt tóc: “Chiều nay cô ấy bắt tay vào bếp với cá lóc xào rau cần, cá lóc kho mẻ đây... Ôi, vợ ơi!”