Đừng nghĩ chia tay là giải thoát
Tôi lấy chồng đã 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Anh ấy là con cả nên luôn chịu sức ép này và tôi cũng vậy. Vợ chồng tôi đã chạy chữa nhiều nơi, bác sĩ cho biết nguyên nhân là do tôi bị rối loạn nội tiết, còn chồng tôi hoàn toàn bình thường. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là giải thoát cho chồng tìm hạnh phúc khác... Tuyết Hạnh (huyện Bình Chánh-TPHCM)
- Chuyên viên tư vấn Hạnh Chi trả lời: Có lẽ nhiều người trong hoàn cảnh như bạn sẽ nghĩ tới giải pháp này. Tuy thế, vấn đề quan trọng không phải là sức ép từ nhiều phía đẩy bạn đến đâu, mà chính là bạn và chồng mình cùng chọn lựa như thế nào? Bạn nghĩ rằng sự chia tay là cách đem lại hạnh phúc cho chồng, thế nhưng với anh ấy biết đâu sẽ là khúc rẽ đắng cay vì chuyện không thể sinh con là do bạn nhưng không phải lỗi của bạn. Rất đúng nếu như mái ấm hạnh phúc thiếu vắng tiếng khóc, tiếng cười con trẻ, song không phải vì thế mà đời sống hôn nhân đi vào ngõ cụt. Rất nhiều gia đình có hoàn cảnh như bạn vẫn cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Cũng không ít gia đình đã chọn giải pháp xin con nuôi để sống vẹn tình, trọn lý. Thế nên, quyết định chuyện này như thế nào là do vợ chồng bạn. Bạn đừng tỏ ra “cao thượng” khi chia tay chồng trong khi còn rất nhiều cách khác, hơn thế trái tim bạn vẫn nặng lòng với thương yêu.