Giá như ...
Anh thân yêu ! Do điều kiện kinh tế, em vừa phải đi làm để kiếm sống vừa phải quán xuyến việc nhà. Phải làm quá nhiều việc có tên và không tên “từ trong nhà ra ngoài phố” nên em luôn mắc những lỗi vụng về, sai sót... Đã từ lâu, em “bỏ quên” khái niệm trang điểm, chăm sóc sắc đẹp
Giá như kinh tế gia đình mình kha khá một tí, em sẽ nghỉ làm để toàn tâm toàn ý lo chuyện nội trợ, chăm sóc chồng con một cách chu đáo. Hoặc giả có người nào đó lo chuyện nhà cho em để em chuyên tâm công việc ở cơ quan. Em vẫn luôn bị đồng nghiệp đánh giá là người kém năng lực, hay sai sót, thiếu tập trung...
Em có muốn thế đâu! Nhưng để làm người phụ nữ “vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà” quả không dễ chút nào. Em tốt nghiệp đại học loại giỏi, từng làm nhiều dự án đạt tiêu chuẩn cao, nhưng dần dần em bị tụt hậu, bị lớp trẻ vượt qua. Trong khi đó, anh cứ phây phây, con không biết chăm, nhà cửa không biết dọn... Lúc nào anh cũng đòi hỏi vợ phải tự lo. Mỗi tháng, anh chỉ việc nộp hết tiền lương và mặc em xoay xở với hàng trăm thứ.
Em quá tải rồi anh ơi! Giá như mỗi buổi chiều anh đón con để em tranh thủ ghé chợ lựa thức ăn cho ngon lành! Trong lúc em nấu cơm cho cả nhà, giá như anh chịu khó dạy con học, xem xét bài vở cho chúng thì mình cũng đỡ tốn tiền thuê cô giáo dạy kèm. Cơm nước xong, giá như anh chịu khó phụ em dọn rửa chén bát, em sẽ có chút thời gian để giải trí, chăm chút cho mình...
Nhưng hàng tỉ cái “giá như” của em cũng không lay chuyển được anh. Anh chỉ có thể là một nhân viên giỏi, một người chồng gia trưởng, một người cha nghiêm khắc chứ anh chưa bao giờ là “một nửa” thực sự của em, là người chia sẻ những ngọt bùi, cay đắng trong cuộc sống với em.
Đã vậy, khi nào anh kéo bạn về nhậu thì em phải vui vẻ tươi cười, tiếp đón ân cần, phục vụ chu đáo... Mặc dù những người khách ấy có khi đến nửa đêm vẫn chưa chịu về để em còn dọn dẹp, để con được nghỉ ngơi mà em vẫn không được phép có một cái nhăn mày nhíu mặt. Anh muốn em lúc nào cũng xinh xắn, thơm tho... Làm sao em có thể như vậy, khi dưới nhà còn một thau đồ chưa giặt, trên nhà còn một mâm cơm chưa dọn rửa... và con cái thì nhếch nhác lôi thôi!
Em mong anh sẽ thay đổi. Dĩ nhiên anh không thể quay ngoắt để biến ngay thành người đàn ông hoàn hảo như ý em muốn. Nhưng anh có thể bắt đầu bằng việc giúp em lau cái bàn để em dọn cơm hay so giúp em đôi đũa để em xới cơm... Những việc đơn giản đó sẽ làm anh đẹp dần lên trong mắt em, anh ạ!