GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
- Nhận được 3 thiệp mời dự tiệc cưới đã là một cú sốc. Ở đây, còn sốc nặng hơn nữa khi cả 3 tiệc cưới diễn ra vào cùng một thời gian và mình phải có mặt ở cả 3 nơi ấy.
Thế nhưng, tôi đã có cách giải quyết cho vẹn cả 3 đường. Trước hết, tôi phải có mặt tại đám cưới em vợ vào thời điểm bắt đầu của tiệc cưới, để có mặt với tư cách là người trong nhà và cũng để phụ mời chào khách. Sau một khoảng thời gian nhất định nào đó, tôi sẽ “biến” (tất nhiên, vợ tôi biết trước và thông cảm cho tôi) sang đám cưới nhà giám đốc. Đây là nơi xã giao nên đến chậm trễ chút đỉnh cũng không sao, miễn là mình không vắng mặt là được. Tôi sẽ cầm ly đi mời sếp và các đồng nghiệp và sau đó tìm cách... biến để đến đám cưới người bạn thân. Đây là nơi thân thiết nên không cần câu nệ nhiều. Hơn nữa, khoảng thời gian sau của tiệc cưới, bạn bè càng dễ trò chuyện và vui vẻ với nhau.
Như vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Mình linh động nhưng cũng cần được người khác giúp đỡ, thông cảm.