Góc cạnh cuộc đời

Bạn đọc yêu bóng đá đều biết cầu thủ tài năng của đội tuyển Anh: David Beckham. Anh mới in cuốn tự truyện My Side (Góc cạnh cuộc đời, Ban Biên dịch First News, NXB Trẻ). Beckham kể lại tất cả những uẩn khúc, niềm vui và nỗi buồn, kể cả những điều riêng tư, những sự việc đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của anh.

Ngoài những trang viết hấp dẫn về bóng đá, Beckham còn viết rất tình cảm về cha mẹ và bạn bè. Tình yêu của anh đối với Victoria và đứa con đầu lòng. “Tôi biết có vẻ ích kỷ, nhưng cảm giác sướng ngất ngây đó là một đặc quyền. Không có gì trong đời tôi, ở sân bóng hay bất cứ nơi nào khác có thể sánh được với khoảng khắc ấy: sung sướng pha lẫn sợ hãi khi lần đầu ôm con mình trong tay. Tôi ẵm Brooklyn tới chỗ mẹ bé và đặt đầu bé lên gối nằm cạnh cô ấy. Hai con người quý giá nhất đời tôi, trông giống nhau như tạc, tuyệt đẹp. Hình ảnh đó sẽ ghi khắc mãi trong tâm trí tôi” (trang 173).

Cuộc đời không tròn trịa như quả bóng mà nó có nhiều góc cạnh. Beckham hiểu điều đó và anh luôn luôn xem gia đình là góc hạnh phúc nhất để tìm về mỗi khi bị thất bại.

Sách dày 436 trang cùng với 48 trang poster màu in hình ảnh Beckham. Giá bán 58.000 đồng/cuốn. Ban Biên dịch First News tặng 10 cuốn Góc cạnh cuộc đời cho 10 bạn đọc Báo Người Lao Động cắt logo nhà sách Trí Việt gửi về trang Lối sống – Gia đình – Xã hội.