Gửi ông xã tương lai
Không hiểu sao gần cưới nhau rồi mà em thấy khoảng cách của anh và em ngày càng xa.
Chỉ còn 2 tháng nữa là mình cùng sống chung một nhà rồi mà anh và em lại hay cãi nhau thế. Lúc cưới nhau thì sao hả anh? Lúc đó ở nhà anh, sống chung với đại gia đình, làm sao mà mình có thể cứ cãi nhau hoài như thế được. Em biết anh vừa xin nghỉ làm, chưa có công việc mới trong khi lại chuẩn bị đám cưới, phải lo nhiều thứ và tốn nhiều tiền bạc nên sẽ làm cho anh thấy áp lực hơn. Em biết thế nên lúc nào cũng muốn làm anh vui nhưng đôi lúc anh lại thờ ơ. Những lúc đó, em buồn lắm, dù em vẫn tỏ ra bình thường để anh và em đều không thấy bực bội, dễ sinh ra cãi nhau.
Hôm qua, nhỏ bạn gửi cho em câu này: “Hai người yêu nhau không có nghĩa là họ không cãi nhau. Hai người luôn cãi nhau không có nghĩa là họ ghét nhau”. Anh có thấy đúng không? Em và anh thì lại hay cãi nhau, cãi nhau để sau đó hiểu nhau hơn, đúng không anh?
Anh à, lúc nào em cũng ở bên anh, ủng hộ anh nên có chuyện gì anh hãy nói để em cùng chia sẻ với anh nhé! Em biết những chuyện không vui, anh không muốn nhắc lại vì sẽ thấy buồn thêm nhưng nếu nói ra, anh sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn, anh có biết không?
Sáng nay, em định ở nhà để cùng anh đi ăn sáng, uống cà phê vì lâu lắm rồi mình không đi cùng nhau. Nhưng cuối cùng em lại đi làm, em cũng chẳng hiểu vì sao em lại đi làm nữa. Phải chăng vì em sợ gặp anh mà anh lại cứ im lặng không nói gì, em sợ em làm phiền anh trong khi anh đang cần yên tĩnh một mình?
Ông xã tương lai à, em yêu anh nhiều lắm!
Thư từ, bài vở xin gửi về:
Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.
E-mail: chirauthom@gmail.com