Học làm bố, mẹ
Ai cũng được là bố, là mẹ, khi sinh con. Sinh thành và dưỡng dục một đứa con khỏe mạnh, nên người, không hề là chuyện dễ dàng. May mắn là ngày nay người ta có thể học để làm được và làm tốt nhiều việc, kể cả là học làm bố, mẹ - điều mà không ít người vẫn tưởng như “đương nhiên”, không cần phải học
Học từ khi con chưa ra đờiSau nhiều năm trăn trở, bức xúc trước những bối rối, lo âu của các sản phụ trước và sau khi sinh con, ngày 16-5 vừa qua Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TPHCM đã mở lớp học đầu tiên mang tên: "Lớp học dành cho các ông bố, bà mẹ tương lai". Lớp học thu hút được 26 cặp vợ chồng mà người vợ đang mang thai từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 7.
Lớp học được tổ chức 4 buổi/tuần (19 giờ - 20 giờ từ thứ hai đến thứ năm). Mỗi khóa học khoảng 10 tuần, giúp trang bị khá đầy đủ cho những ông bố, bà mẹ tương lai những kiến thức chăm sóc con suốt giai đoạn còn là thai nhi trong bụng mẹ, cho đến khi bé ra đời. Đó là các bài học về: sự phát triển của bào thai; dinh dưỡng khi mang thai; cách chăm sóc bà mẹ mang thai; tư thế cho con bú; cách chăm sóc trẻ sơ sinh... Lớp học được tổ chức như một buổi sinh hoạt tập thể với không khí vui vẻ và thoải mái, học viên được xem những đoạn phim ngắn minh họa cho bài học.
Tối 23-5 vừa qua, lớp học được bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giám đốc bệnh viện, hướng dẫn thảo luận về "Những khó chịu khi mang thai". Chị Quỳnh Hoa, nhà ở quận 4, cho biết: Khi nghén chị không bị hành như các chị khác mà chỉ ăn nhiều, ngủ nhiều, nhưng câu chuyện của chị lại được mọi người chú ý vì nó thuộc vấn đề... xã hội: “Tôi lấy chồng là có thai liền nên gia đình chồng tưởng tôi ỷ thế “tiểu thư con nhà giàu” nhõng
nhẽo, hành hạ chồng... Tôi rất khổ tâm về điều đó. Chỉ khi bụng to lên một chút mẹ và chị chồng mới tin. Giờ thì ổn rồi”.
Sau lời tâm sự, bác sĩ Ngọc Phượng nhắn nhủ: “Các ông chồng cần biết chia sẻ với vợ nhiều hơn khi vợ chồng sống chung với gia đình mình, đặc biệt là khi vợ mang thai, bị thai hành... Những buồn khổ trong thời kỳ mang thai của người vợ là không có lợi cho các em bé". Tất cả các phát biểu, các câu hỏi của các cặp vợ chồng đều được bác sĩ giải đáp cụ thể từng trường hợp một cách khoa học để mọi người hiểu và an tâm. “Cô Phượng như người mẹ giàu kinh nghiệm và đầy tình yêu thương - “giảng bài” mà giống như chỉ bảo cho con gái vậy" - một học viên nhận xét.
Học phí một buổi học làm bố, mẹ là 20.000 đồng/cặp vợ chồng. Chị Thu Nga, phụ trách lớp cho biết, đa số học viên theo học đều là những người mang thai lần đầu nên họ khá lúng túng. Nhưng chỉ sau vài buổi học họ đã tự tin hẳn và có sự chuẩn bị khá tốt. Tham gia lớp học còn là để học viên làm quen với bệnh viện, để đến ngày sinh nở không còn bỡ ngỡ. Chị Nga cho biết các lớp học sẽ được tổ chức liên tục tại BV này.
Học khi con bước vào một giai đoạn khó khăn
Đời người có nhiều giai đoạn, nhưng giai đoạn bị coi là "khó ưa" nhất, khó được cảm thông nhất chính là giai đoạn đứa trẻ bước vào tuổi vị thành niên. Không còn là trẻ con nhưng cũng chưa phải là người lớn, con trẻ của chúng ta chịu nhiều áp lực do cơ thể chưa phát triển đồng bộ, đời sống tình cảm bắt đầu có nhiều thay đổi dẫn đến những hành vi, thái độ chưa hoàn chỉnh và hậu quả là dễ bị người lớn... nổi giận, ca thán.
Ngày 22-5 vừa qua, NVH Phụ Nữ (194 Lý Chính Thắng, Q.3, ĐT: 9316447) đã khai giảng “Lớp giáo dục con ở tuổi thiếu niên”. Lớp học do các giảng viên Khoa Tâm lý Trường ĐH Sư phạm TPHCM giảng dạy vào các ngày chủ nhật từ 14 giờ đến 16 giờ 30, học phí 120.000 đồng/người. Lớp học đầu tiên đã có 30 ông bố, bà mẹ tham gia. Chương trình học bao gồm các kiến thức: tâm lý tuổi thiếu niên; giúp con vượt qua những trở ngại tâm lý của tuổi thiếu niên; giáo dục giới tính cho con ở tuổi thiếu niên; những ứng xử sai lầm của cha mẹ đối với con ở tuổi thiếu niên; kỳ vọng của cha mẹ về tương lai của con; hướng dẫn con biết ứng xử tinh tế với người khác... Sau buổi học về tâm lý tuổi thiếu niên ngày 22-5-2005, chị Ngọc, một học viên, kể: "Con trai tôi 15 tuổi mà chưa biết tắm cho sạch, nhiều khi xà bông còn dính đầy người mà cháu đã mặc quần áo. Một lần, tôi phải vào nhà tắm để phụ cháu tắm ai ngờ cháu hét lên: "Mẹ... vô duyên quá à. Con đang tắm mà vô chi vậy'". Tôi nghe mà choáng váng, con mà nói mẹ "vô duyên" là nghĩa làm sao? Tôi bù lu bù loa khóc lóc, mắng con hỗn láo. Có tham gia lớp học mới biết tuổi của con hoàn toàn có thể có những phản ứng như vậy. Vấn đề là cha mẹ thì phải có cách xử sự sao cho phù hợp với con để con không phản ứng".
Vợ chồng anh Quang, nhà ở P.8, Q.3 thì rất tâm đắc khi giảng viên cho biết cha mẹ cần biết xác định, thừa nhận và nói với con những ưu điểm của chúng. “Bấy lâu mình chỉ biết chê những điểm con còn dở, hở một tí thằng nhỏ lại nói: “Con biết rồi, ở nhà này con chỉ là đứa chẳng ra gì!”. Học xong tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như thể mình đã rất có lỗi với con”.
Nuôi dưỡng, giáo dục con cái đúng cách thực sự là “công trình” của cha mẹ vì nó có ảnh hưởng đến con cái suốt đời. Những lớp học làm bố, làm mẹ hiện đang được nhiều người quan tâm. Chị Trần Thị Kim Trang, trưởng phòng nghiệp vụ NVH Phụ Nữ TP, cho biết: “Việc tổ chức những lớp giáo dục gia đình ở NVH xuất phát từ yêu cầu của nhiều chị em. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức lớp theo từng chuyên đề để người học có thể lựa chọn”.
Hy vọng là không chỉ có Bệnh viện Từ Dũ, NVH Phụ nữ TP, mà các nhà văn hóa, các trường, các trung tâm tư vấn... hãy quan tâm đến nhu cầu có thật này: học làm bố, làm mẹ để trẻ em được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong tình yêu thương, sự hiểu biết của cha mẹ một cách đầy đủ, tốt đẹp nhất.