Hôn nhân sắp đặt: Đánh cược với hạnh phúc?
Dù đang thời đại kỹ thuật số song không ít bạn trẻ lại chấp nhận chuyện kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ. Nhưng những cuộc tác hợp như thế không phải lúc nào cũng suôn sẻ
Mới đây, Ph., một người bạn cùng học ĐH với tôi, thông báo cuối tháng 12 sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng người mà Ph. sắp lấy không phải là cô bạn gái Ph. vẫn thường dẫn theo mỗi lần đi chơi với chúng tôi mà là một “hoa khôi” đang là sinh viên Trường ĐH Sư phạm.
Mẹ kiếm vợ giùm
Ph. không giấu giếm: “Vợ mình do mẹ giới thiệu đấy. Ngày còn nhỏ có quen nhau nhưng sau đó mình lên TP đi học rồi đi làm nên không qua lại nữa. Mới tết vừa rồi về nhà, mẹ gọi cô ấy sang chơi, thế là quen rồi yêu”. Hỏi về cô bạn gái cũ, Ph. kể: “Có lần đưa cô ấy về nhà, mẹ nói nền nếp gia phong hai nhà không thuận, tính tình hai đứa không hợp, lấy nhau nhiều vấn đề lắm, thế là từ từ chia tay. Còn cô này ít tuổi, lại dễ thương, hợp tính. Hôm nào đi dự đám cưới thì cậu biết”. Kết thúc cuộc chuyện trò, Ph. không quên mời tôi đến thăm căn nhà vợ chồng Ph. sẽ sống sau đám cưới do bố mẹ Ph. bỏ tiền mua ở quận 2.
Mới đây, tôi cũng rất bất ngờ khi nhận được tin H. vừa cưới vợ. H. là kỹ sư điện làm việc tại quận Tân Bình, thường xuyên phải đi xa theo các công trình ngoài tỉnh, cộng với tính nhút nhát nên đã ngoài 30 mà anh vẫn chưa một lần yêu. Sốt ruột, mẹ H. đã nhắm cho anh cô kế toán trẻ tuổi làm cùng cơ quan với bà. Họ “cảm” nhau ngay lần gặp đầu tiên và 4 tháng sau làm lễ cưới.
Đâu là tình yêu đích thực?
Nhưng cũng có nhiều bạn trẻ vì sức ép phải lấy vợ theo “tiêu chuẩn” do bố mẹ đặt ra nên dễ dàng đánh mất tình yêu mà mình đang có. Trở về từ Malaysia, Tr. được người yêu tên M. dẫn về ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Sau lần đó, M. lặn mất tăm. Thì ra vì bố mẹ M. biết Tr. đang học cao học ở nước ngoài nên kiên quyết không đồng ý. Ông bà tuyên bố chỉ thích con dâu hiền thục, kiểu cổ, không cần học cao mà chỉ cần thạo nấu nướng, khéo léo trong đi đứng, nói năng. Sau này, M. thú nhận: “Nếu anh tiếp tục yêu em thì bố mẹ anh cắt học bổng. Mà có yêu, cũng chẳng đi đến đâu”. Tâm sự với tôi qua e-mail, Tr. vẫn chưa hết buồn.
Đối với N. (nhân viên xuất nhập khẩu ở quận Bình Tân -TPHCM) thì lại khác, N. đẹp trai, là con trai duy nhất trong gia đình khá giả nên chưa một cuộc “chinh phục” người đẹp nào của N. thất bại. Vậy mà mới rồi, N. cho biết sắp lấy một cô vợ ở tận Hải Dương. Nhưng ngạc nhiên hơn đó là người mà N. chưa một lần gặp mặt. N. kể, vừa rồi bố mẹ N. ra Bắc thăm quê, nhìn thấy cô thợ may đầu làng, các cụ ưng ý ngay. Khi trở về, bố mẹ N. lập tức bàn tính chuyện hôn sự cho quý tử. Mẹ N. nói: “Cái D. vừa ngoan hiền lại cùng quê, sau này còn trông coi nhà cửa, của cải cho mẹ”. N. phản đối, lập tức bà mẹ lớn tiếng dọa tịch thu chiếc ô tô mới sắm cho N. và từ nay đừng trông chờ gì vào bố mẹ. Cuối cùng N. đành phải gật đầu.
Những hậu quả đáng buồn
Hiện nay, không ít bạn trẻ có thái độ chấp nhận, thậm chí hãnh diện khi cưới được một cô vợ mà “mẹ yêu”, rồi an tâm hưởng thụ sự chu cấp của bố mẹ và cho đó là yếu tố quan trọng bảo đảm hạnh phúc. Bà Nguyễn Thị Thương, Giám đốc Trung tâm Tư vấn gia đình và ly hôn (FDC), cho biết hiện chưa có số liệu thống kê nào liên quan đến hạnh phúc sau hôn nhân do cha mẹ chọn lựa, nhưng trong quá trình tư vấn, bà đã chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân kiểu này thất bại. Thực tế cho thấy, đã có không ít bạn trẻ bỏ nhà ra đi và cũng rất nhiều cha mẹ tuyên bố từ con vì chúng không chịu lấy vợ theo ý họ, gây ra những hậu quả đáng buồn.
Theo bà Thương, các ông bố bà mẹ nên định hướng cho con ngay khi họ bước vào tuổi yêu đương, nên gợi ý cho con tìm hiểu một người phù hợp hoặc có thể giới thiệu bạn cho con quen, nhưng phải để con tự lựa chọn và quyết định. Các bạn trẻ cũng cần thận trọng, bình tĩnh tìm hiểu ưu - khuyết điểm của người mình yêu và dành thời gian để cả hai tìm được sự hòa hợp trước khi tiến tới hôn nhân, đồng thời nên lắng nghe ý kiến của cha mẹ bởi hạnh phúc của bạn cũng chính là hạnh phúc của đấng sinh thành.