Kéo nhau vào chợ đêm
Hết giờ học, nhiều sinh viên lại rục rịch gom mấy món đồ “ruột” của mình mang vào chợ đêm bán. Làm thêm ở chợ đêm là cách họ thử sức với lĩnh vực kinh doanh, va chạm với thực tế cuộc sống...
Khi TP chưa lên đèn, nhóm sinh viên (SV) gồm 4 chàng trai học năm cuối khoa điện Trường ĐH Công nghiệp TPHCM lại chuẩn bị mấy thùng đồ, buộc cẩn thận lên chiếc Honda cà tàng, hướng về chợ đêm Bến Thành, bắt đầu một đêm dài chong mắt bán những sản phẩm do chính tay họ làm ra.Tự làm, tự bán
Đến chợ đêm Bến Thành, gian hàng của nhóm SV này thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Đó là những chiếc xe đạp, xích lô, các kiểu mô tô, nhạc cụ (trống, ghi ta, kèn...) được tạo nên bởi những sợi nhôm bóng, khá tinh tế, ấn tượng. Chàng SV nói giọng Bắc không ngừng mời chào khách vào xem. Các món hàng có giá từ 10.000 đến 60.000 đồng/chiếc, nhiều kiểu dáng để làm quà tặng hoặc trưng bày. Tôi len vào đám đông, chỉ vào chiếc xe Vespa màu trắng, chàng trai cho biết giá 25.000 đồng: “Hàng “made by” SV đó chị, chị mua đi em bớt 5.000 đồng”.
Vũ Anh Trung, Bùi Văn Thiệu, Vũ Anh Khoa và Bùi Quang Hà gặp nhau trong một lần dự Đại hội Đoàn Trường ĐH Công nghiệp. Cùng khoa, xa nhà và cùng đam mê uốn những sợi nhôm, họ đã rủ nhau thuê một phòng trọ ở đường Quang Trung, Gò Vấp và bắt đầu những ngày vừa học vừa làm thêm. Trung kể: “Lúc đầu, em lên mạng lấy mẫu, rồi tự mày mò làm theo. Những sản phẩm này đòi hỏi sự khéo léo, bởi chúng chỉ làm bằng một sợi nhôm. Khi làm, chủ yếu dùng kìm uốn một cách tỉ mỉ để đường nét không bị đứt đoạn”. Trung vừa nói vừa chỉ những con rồng, công, phụng... có hình dáng khá phức tạp, cầu kỳ. “Một kg sợi nhôm Đài Loan đặt mua ở Chợ Lớn giá 70.000 đồng, tụi em uốn được khoảng 12 hình như thế này” - Trung nói. Nhóm SV này dành ra khoảng 2 giờ mỗi ngày, từ lúc 1 giờ đến 3 giờ sáng để làm ra sản phẩm. Sáng đi học, chiều ôn bài, tối lại ra chợ bán. Đã hai năm nay, đêm nào cũng như đêm nào, họ thay phiên nhau bán hàng để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. “Trước kia, mỗi tháng gia đình gửi cho em 700.000 đồng, nhưng từ khi em làm thêm, bố mẹ chỉ gửi 500.000 đồng, nhưng em vẫn đủ tiền sinh hoạt” - Trung tâm sự.
Gần hơn với ước mơ
Có lẽ tiếp xúc với môi trường mua bán nên những SV làm thêm ở các chợ đêm khá mạnh dạn, nhanh nhẹn. Bán quần áo thể thao ở chợ đêm Bến Thành cả năm nay, Nguyễn Phương Linh, SV Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, kể: “Khách hàng ở đây chủ yếu là người nước ngoài, em biết ngoại ngữ nên chị rủ ra đây cùng bán hàng cho vui. Trước đây em nhát lắm, nhưng bán hàng riết rồi thấy mình biết ăn nói hơn. Bán hàng ở đây em thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh với khách du lịch, nên được biết thêm nhiều điều thú vị”. Linh được lãnh 700.000 đồng/tháng cho khoảng 3 giờ làm/đêm, những hôm nào bận ôn thi, đi học thêm thì Linh xin nghỉ.
Hai SV Trường ĐH Tôn Đức Thắng là Trần Tuấn Nghĩa và Phan Văn Hùng lại gắn bó với mặt hàng vớ bên lề đường Huỳnh Tấn Phát, trước KCX Tân Thuận, quận 7 - TPHCM. “Khách ở đây toàn là công nhân, ít tiền nên tụi em cũng bán giá mềm. Mỗi đêm bán được khoảng 7 - 10 đôi vớ, lời được khoảng vài chục ngàn nhưng cũng cực lắm vì đường đầy xe tải vừa bụi vừa ồn” - Hùng tâm sự. Nhưng Nghĩa và Hùng đều rất vui vì nhờ làm thêm các bạn có thêm tiền tiêu xài, lại quen được khá nhiều nữ công nhân... đồng hương. “Mấy đứa bạn biết tụi em bán hàng, thỉnh thoảng cũng qua đây ngồi chơi. Nhờ tiếp xúc với nhiều người, em biết thêm cách ứng xử với những người xung quanh” - Nghĩa nói.
Với nhiều SV mê kinh doanh, bán hàng ở chợ đêm mới chỉ là bước đầu để họ học cách tiếp cận khách hàng, biết thêm môi trường kinh doanh khi trong tay họ chưa có nhiều vốn liếng. “Ước mơ của em là có một cửa hàng kinh doanh các mặt hàng quà tặng, lưu niệm cho SV. Dù việc làm thêm hiện nay không giúp ích cho chuyên môn em đang học, nhưng kinh doanh là con đường mà sau này em muốn theo đuổi” - Trung chia sẻ. Tự tin dấn thân vào lĩnh vực yêu thích khi còn đi học, nhưng công việc làm thêm vào ban đêm của nhiều SV đôi khi không như mong muốn. Vân Anh, SV năm thứ 2 Trường ĐH Mở TPHCM, chủ một tiệm bánh mì chỉ bán vào ban đêm trên đường Bùi Viện, quận 1 đã “phá sản” sau 3 tháng vì tiền lời không được bao nhiêu mà công việc bán hàng vào ban đêm chiếm quá nhiều thời gian học tập của bạn. “Mỗi tối bán đến 0 giờ, sáng ra em không thể đến lớp được vì mệt. Nhưng nhờ vậy em phát triển tính tự lập và sự quyết đoán, em đang tìm việc khác không ảnh hưởng nhiều đến việc học để tiếp tục... đi làm thêm!” - cô SV này tâm sự.