Khả năng tự nhiên

Tất cả chúng ta đều có những khả năng có ích. Một số kỹ năng của chúng ta lộ ra ngoài. Một số khác lại ẩn giấu đi. Một số khả năng có thể được cải thiện trong khi chúng ta làm việc.

Trong khi đó, một số khả năng khác vẫn chưa được phát triển. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể đóng góp phần mình cho cuộc sống, thường xuyên và bằng nhiều cách hơn chúng ta nhận biết.

Cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ William Floyd bị chấn thương đầu gối ngay giữa mùa giải năm 1995. Vận động viên tài năng này không thể tiếp tục ra sân chơi bóng khi đầu gối anh chưa hồi phục. Nhưng anh không cam chịu ngồi ở nhà. Anh cũng không than thở về tình trạng của mình hoặc có những cảm xúc tiêu cực về sự vô dụng của anh đối với đội bóng. Thay vì vậy, anh đứng bên đường biên mỗi buổi tập hay thi đấu để có thể truyền cho đồng đội nhiệt huyết và sự lạc quan của anh. Như vậy, anh vẫn muốn đóng góp công sức cho đội bóng – nếu không ở trên sân bóng, thì ở bên ngoài vậy.

Cuối năm đó, đồng đội anh đã bầu chọn anh là cầu thủ “minh họa tốt nhất cho lối chơi dũng cảm và cảm hứng”.

William Floyd đã phát triển một cách trọn vẹn hơn một trong những tài năng tuyệt vời nhất của anh – đó là khả năng khích lệ người khác. Ngoài ra, kỹ năng sống này còn có thể hữu ích hơn cả khả năng chơi bóng của anh.

Nhà khoa học Marie Curie, người phụ nữ đầu tiên đoạt Giải Nobel (hai lần đoạt giải), nói về vấn đề này như sau: “Không phải ai cũng cảm thấy dễ dàng trong cuộc sống, nhưng phải làm gì đây? Chúng ta phải kiên gan bền chí và trên tất cả là tự tin vào bản thân chúng ta. Chúng ta phải tin rằng mỗi người chúng ta đều có khả năng tự nhiên về một lĩnh vực nào đó và điều này phải đạt được”.

Bạn cũng vậy, bạn cũng có khả năng tự nhiên nào đó. Hãy khám phá nó, phát triển nó và dùng nó làm điều tốt đẹp cho cuộc sống và những người chung quanh. Và bạn sẽ tìm được hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời.