Khai gian tuổi
Vì một số lý do, có những phụ nữ đã “khai gian” tuổi của mình khi bắt đầu hẹn hò, để rồi lúng túng như gà mắc tóc lúc đôi bên muốn tính chuyện nghiêm túc

Ảnh: Internet
Tình thế đưa đẩy
Hồng làm việc cho một công ty nước ngoài tại TPHCM, cô là thành viên có những bài viết khá nổi bật trên một số diễn đàn mạng. Tại diễn đàn về nhiếp ảnh, cô gặp Tuấn, chàng trai có lối nói chuyện hài hước, thông minh. Sau vài lần “reply” các bài viết của nhau trên diễn đàn, họ chuyển sang nhắn tin cá nhân, và bắt đầu chat trên Yahoo Messenger.
Lúc mới chat, có lần Tuấn hỏi có phải Hồng năm nay 28 tuổi không, vì anh thấy cô khai ở phần thông tin cá nhân trên diễn đàn là 28 tuổi. Thoáng lưỡng lự vì đó là số tuổi Hồng khai khi tạo tài khoản diễn đàn từ… sáu năm trước, nhưng Hồng tặc lưỡi… nhận luôn. Tuấn có vẻ hồ hởi lắm, anh bảo thế là cô thua anh một tuổi. Rồi họ chuyển từ chat chit trên mạng sang hẹn hò ngoài đời.
Tuấn không nghi ngờ gì vì Hồng vốn có bề ngoài trẻ hơn tuổi. Tình cảm của họ càng phát triển, sự áy náy vì đã không nói thật tuổi của Hồng càng lớn dần lên. Cho đến lúc Tuấn đề nghị đưa cô về giới thiệu với gia đình thì Hồng phát hoảng. Cô hình dung ra cảnh Tuấn và gia đình anh sẽ ngỡ ngàng và bực bội đến thế nào khi biết cô hơn tuổi Tuấn.
Ngọc, cô nhân viên văn phòng xinh xắn lại hoàn toàn chủ động khai gian tuổi để tiếp cận đối tượng của mình. Trong một lần đi đám cưới bạn thân, cô được xếp ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai. Ngọc có cảm tình ngay với anh chàng này và lập tức hỏi thông tin qua cô bạn. Được biết, chàng là dân kinh doanh và khá tin vào số mệnh nên còn độc thân vì chưa tìm được người “hợp mạng, hợp tuổi”, Ngọc đã tìm hiểu và lên cho mình một tuổi giả nhắm “hợp tuổi” với chàng.
Được sự trợ giúp của cô bạn, Ngọc vượt qua cửa ải về tuổi, dễ dàng tiếp cận đối tượng. Giờ thì họ đã là một cặp đẹp đôi. Ngọc luôn giấu kỹ giấy tờ tùy thân của mình, nhưng cô âm thầm chuẩn bị những lý do để biện bạch phòng khi sự thật bị phát giác.
Có rất nhiều tình huống đưa đẩy để trong một lúc nào đó một cô gái “khai gian” tuổi của mình. Đó có thể là vì muốn hòa nhập với một cộng đồng “nhí nhảnh” hơn tuổi mình. Có thể là đối tượng lọt vào mắt xanh của cô gái lại chỉ đáng tuổi em. Có thể là để tạo cho người đàn ông từng trải mà cô muốn chinh phục rằng ông đang hẹn hò với một cô gái còn khá trẻ…
"Tuổi chỉ là những con số"...
Dù khai gian vì lý do gì, cũng sẽ đến lúc người phụ nữ phải đứng trước thời khắc phải nói ra tuổi thật.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, Hồng quyết định thăm dò Tuấn. Cô nhắc lại lúc hai người mới quen nhau trên diễn đàn và hỏi nửa đùa nửa thật: “Nếu lúc trước em nói em 35 tuổi thì anh có quen với em không?”. Tuấn cũng thành thật trả lời, anh không bao giờ có ý định phát triển tình cảm với những cô gái hơn tuổi mình, bởi không muốn có cảm giác làm “em trai”. “Nhưng nếu cô gái đó là em thì sao?”- Hồng gặng. “À, nếu là em thì phải tính lại”- Tuấn bảo.
Được lời như cởi tấm lòng, Hồng nói rõ với Tuấn rằng thật ra cô hơn anh đến năm tuổi. Tuấn ngỡ ngàng, nhưng sau mấy ngày suy nghĩ anh tuyên bố: “Tuổi chỉ là những con số, không có ý nghĩa gì cả”. Tuy vậy, vẫn có lúc anh không khỏi bối rối khi bạn bè và gia đình hỏi tuổi người yêu.
Vì đã chủ động “khai gian” tuổi ngay từ đầu, nên Ngọc quyết định phải “giải trình” sớm để tránh nghi ngờ. Trong một lần đi chơi vui vẻ, cô kể với người yêu rằng lúc nhỏ gia đình cô phải chuyển chỗ ở nhiều lần, cô bị thất lạc giấy tờ, và ngày tháng năm sinh trong giấy tờ hiện tại là không chính xác. Người yêu cô bảo chuyện đó xảy ra với rất nhiều người, nhưng một mặt anh lại âm thầm điều tra về lý lịch của Ngọc.
Một ngày kia, anh thông báo với Ngọc rằng cô đã nói dối anh, rằng tuổi của họ hoàn toàn không hợp nhau. Anh kết tội Ngọc dối trá: “Tuổi mà cô còn lừa tôi được thì không biết cô còn lừa tôi những gì nữa đây!”. Họ chia tay. Thời gian xa nhau cũng là lúc người yêu Ngọc cảm thấy thực sự rất cần cô, nhưng ám ảnh “bị lừa dối”, chứ không phải nỗi lo “không hợp tuổi” đã ngăn không cho anh quay lại.
Phụ nữ vốn sợ tuổi tác, nên phần lớn phụ nữ cho rằng, việc phụ nữ “khai gian” tuổi đáng được cảm thông và tha thứ. Nhưng đàn ông thì không hẳn đều nghĩ như vậy, nhất là trong những mối quan hệ nghiêm túc. Bởi vậy, nếu đã “lỡ” khai gian và thực sự đang muốn tiến tới với người đàn ông của mình, phụ nữ nên lựa chọn tình huống thích hợp để “nói lại cho rõ” càng sớm càng tốt.