Khi con đồng tính...
Để mọi người hiểu và cảm thông với người đồng tính, trước tiên cha mẹ phải hiểu con mình
“Cháu là con út, lại là con trai duy nhất nên khi biết cháu là người đồng tính, gia đình sốc lắm. Nhưng rồi cái sốc ấy cũng qua nhanh. Chúng tôi mừng vì con mình nói được những uẩn khúc trong lòng và không làm gì dại dột”- ba của Khanh - Nguyên (cặp đồng tính người Việt đầu tiên tổ chức đám cưới tại Canada năm 2006) chia sẻ tại buổi họp mặt mang chủ đề “Bóng cả” dành cho cha mẹ, gia đình và bạn bè của người đồng tính, song tính và chuyển giới tổ chức mới đây.
Đám cưới chấn động dư luận
Ba Nguyên cho biết khi con cho biết mình đồng tính, ông nghĩ là do di truyền nhưng xem lại họ hàng, ông bà, cha mẹ thì ai cũng lấy vợ, lấy chồng, sinh con bình thường. Lúc này, ông lại nghĩ hay do mình ăn ở thất đức nên con mới bị như thế... Tìm hiểu sách báo trong và ngoài nước, ông biết được giới tính không phải do bố mẹ sinh ra, không phải do con cái lựa chọn mà do tự nhiên. Và không cách nào khác là gia đình phải chấp nhận vấn đề đó.

Nguyên - Khanh, cặp đồng tính người Việt đầu tiên tổ chức lễ cưới tại Canada. Ảnh: NGÂN HÀ
Khi biết con muốn lấy người đồng tính, ông bà đã đặt may trang phục cưới, mua quà lưu niệm. Bà kể: “Tôi còn ra cửa hàng mặc cả với người ta chỉ lấy quà lưu niệm là hình chú rể bằng sứ mà không lấy hình cô dâu dù chịu thiệt, phải trả tiền cao hơn”. Năm 2006, trên các phương tiện truyền thông tràn ngập hình ảnh hai chàng trai mặc áo dài khăn đóng, đeo nhẫn cưới cho nhau. Đó là hình ảnh đám cưới của Khanh - Nguyên. Đến giờ, họ vẫn hạnh phúc khi cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi tay trong tay dự tiệc tùng, du lịch, dã ngoại…
Xã hội vẫn còn kỳ thị
“Má luôn ở bên con”
Mẹ Nguyên cũng kể kinh nghiệm vượt lên dư luận: Chính tình thương đã giúp các bậc cha mẹ vượt qua tất cả, chỉ cần con được hạnh phúc vui vẻ. “Công khai một lần, không giấu giếm thì không ai tò mò, bàn tán nữa. Nếu mình không bảo vệ con mình thì ai bảo vệ con mình đây?”- ba Nguyên chia sẻ.