Khổ vì vợ giận
Nhiều ông chồng không hiểu vì sao mình lại “bị” vợ giận, trong khi chẳng có lỗi lầm gì lớn. Tuy nhiên, những cô vợ trẻ ngày nay có hàng trăm lý do để giận chồng và mỗi lúc như vậy họ lại tìm cách “trừng trị” người bạn đời của mình cho... biết mặt!
Từ khi lấy nhau, Nam thường bị Phương quản thúc về giờ giấc. Mỗi lần anh đi đâu về muộn là cô vợ trẻ lại “mặt lạnh như tiền”, mấy ngày liền không nói một lời.
Trăm cớ giận chồng
Tuy nhiên, vì công việc kinh doanh, Nam phải thỉnh thoảng đi tiếp khách đến nửa đêm dù biết thế nào về nhà cũng phải đối diện với cảnh “quay mặt vào tường” của vợ. Mỗi lúc như vậy, không khí trong căn nhà nhỏ bỗng trở nên lạnh lẽo. Vợ anh không thèm nấu nướng, ủi quần áo cho anh như mọi khi buộc anh phải tự mình làm tất cả.
Nhưng khó chịu nhất chính là khuôn mặt “nặng như chì” của vợ. Dù anh tỏ ra hối lỗi nhưng phải khoảng 1 tuần sau, cơn giận của vợ mới nguôi ngoai phần nào. Tuy nhiên, nỗi khổ của Nam chính là mỗi khi có tí rượu bia trong người, thế nào vợ anh cũng giận, dù anh đã cố gắng về sớm.
Còn Hương lại có kiểu giận khiến Tuấn phát sợ. Chả là vì có tính cả nể, cứ tan tầm, các đồng nghiệp trong công ty rủ ở lại “họp” hội bài, Tuấn lại ngồi góp vui một tí. Thế là mải mê với mấy ván bài, Tuấn quên luôn giờ về ăn cơm khiến Hương cứ thế bó gối ngồi đợi. Khi Hương điện thoại, Tuấn lại vội vàng: “Anh có việc đột xuất đi với sếp” rồi tắt máy.
Biết tỏng là chồng nói dối, Hương tức tốc đến công ty và đúng như cô nghĩ, Tuấn đang vừa ngồi phì phèo thuốc lá vừa say sưa sát phạt. Nhưng vẫn giữ thể diện cho chồng, Hương chỉ nói: “Em quên cầm chìa khóa nhà nên ghé qua đây lấy”. Cầm chùm chìa khóa từ tay chồng, Hương vui vẻ chào mọi người rồi phóng xe về.
Tuấn sau đó như ngồi trên đống lửa, nhanh chóng tìm lý do để chạy nhanh về nhà. Và chuyện xảy ra sau đó là, Hương đi một mạch đến 12 giờ đêm vẫn chưa về, điện thoại di động không liên lạc được. Tuấn hoảng quá vội gọi điện thoại đến một số bạn bè để tìm, nhưng tuyệt nhiên không ai biết Hương ở đâu. Đến gần 1 giờ sáng Hương mới về. Tuấn hỏi, cô chỉ nói: “Em đi uống cà phê với cái T., điện thoại hết pin” rồi lặng lẽ đi ngủ mà không hề nhắc đến lỗi lầm của chồng.
Còn Hà mỗi lần giận chồng lại “bỏ nhà ra đi”. Đáng nhớ nhất là lần cô mang bầu 6 tháng, Trung - chồng cô - nhậu quá chén, mãi đến 3 giờ sáng mới về nhà. Sáng ra, sau khi “nhẹ nhàng” hỏi nguyên do và nghe Trung trình bày lại sự việc. Hà chỉ nói: “Trong lúc em đang mang bầu mà anh như thế thì sau này anh không thể có trách nhiệm với mẹ con em”. Rồi đợi Trung đi làm, Hà gói ghém quần áo, sữa, thức ăn và gọi taxi đến khách sạn ở luôn 3 ngày khiến Trung phát hoảng. Đến khi Hà về, Trung chỉ còn biết nói: “Xin lỗi em, từ nay anh không như thế nữa!”.
Tìm cách hóa giải cơn giận dỗi
Giận dỗi cũng như ghen tuông là gia vị để cuộc sống gia đình thêm nhiều màu sắc. Tuy nhiên, các bà vợ cũng nên biết kiềm chế cơn giận của mình để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Có những bà vợ cứ hễ chồng làm gì không vừa lòng lại giận dỗi khiến cho bạn đời của họ “không biết đâu mà lần”. Như trường hợp của vợ chồng Tường.
Mỗi lần, Tường đi đâu quên nhắn tin hoặc không đến đón Nga đi ăn trưa như đã hẹn thì nàng lại nổi trận lôi đình. Biết vợ hay giận, Tường thường phải nói dối nếu muốn đi đâu với anh em trong công ty hoặc gặp gỡ bạn bè. Còn Nam, quá nặng nề, mệt mỏi với sự giận dỗi của vợ, anh thường tranh thủ lúc vợ “không nói gì”, bèn tụ tập bạn bè để nhậu nhẹt cho đỡ buồn, rồi anh lại vắng nhà thường xuyên hơn. Trung sau vài lần hoảng hốt vì vợ bỏ nhà ra đi, anh cũng chẳng muốn tìm vì biết rằng hết giận nàng cũng trở về!
Nếu là người vợ khôn ngoan, mỗi khi chồng mắc lỗi nên lựa lời khuyên nhủ. Ông bà ta thường nói: “Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe” là thế. Đừng làm cho không khí gia đình thêm nặng nề chỉ vì một lỗi nhỏ của chồng và hành hạ bản thân mình, bởi không người vợ nào lại cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi trong lòng đang mang nặng nỗi giận hờn, căm tức. Nên tìm cách chuyện trò để hóa giải mọi vấn đề, biến mỗi lần giận dỗi trở thành cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn.