Không cho lấy chồng nghèo
Anh là bạn của anh trai em. Chúng em yêu nhau đã 2 năm rồi mà em không dám nói với gia đình vì sợ cha mẹ em không đồng ý. Lý do là gia đình anh hơi nghèo so với gia đình em.
Trong khi đó, em đến nhà anh thì lại rất được quý, ai cũng hỏi bao giờ cưới được. Bản thân chúng em đã trao cho nhau tất cả rồi. Anh ấy rất yêu em và nói nếu không lấy được nhau sẽ ra đi mãi mãi. Em sợ anh ấy làm điều dại dột. Em phải làm sao để mở lời với gia đình mình về mối quan hệ của chúng em bây giờ?
Mai Tuyết (quận Gò Vấp - TPHCM)
Chào em Mai Tuyết,
Qua những gì em kể, chị hiểu rằng bố mẹ em từ trước đến nay luôn quan tâm, chăm sóc, hướng em đến một cuộc sống sung túc nên có thể khiến em nghĩ họ sẽ không đồng ý cho em lấy một người chồng mà gia đình nghèo hơn. Chị không biết gia đình em giàu có đến cỡ nào và quan niệm phân biệt giàu nghèo đến đâu nhưng chị tin rằng bất cứ ông bố, bà mẹ nào cũng mong cho con mình được hạnh phúc hơn là có tiền mà không hạnh phúc, bởi tình yêu có thể giúp ta giàu có, chứ tiền bạc không thể mua được tình yêu em ạ. Lý do “gia đình anh hơi nghèo hơn gia đình em” không phải là lý do quan trọng đến mức khiến bố mẹ em từ chối chấp nhận mối quan hệ tình cảm giữa em và người yêu của mình.
Điều quan trọng bây giờ phụ thuộc vào sự tự tin về tình yêu của chính các em. Các em có tin rằng tình yêu của mình đã thực sự chín chắn, hai em có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió của cuộc sống trong tương lai hay không. Nếu các em có thể tự tin về điều đó, với những hành động cụ thể như cùng phấn đấu để có công việc tốt, sẽ làm gì để tương lai của mình vững vàng... thì chắc chắn việc nói chuyện với bố mẹ em không có gì khó cả.
Thư từ, bài vở xin gửi về: Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: chirauthom@gmail.com |