Không muốn bạn trai có người yêu
Em có một bạn trai rất thân, chơi với nhau từ ngày học lớp 1. Giờ cả hai đã ra trường, đi làm mà vẫn chơi với nhau thân thiết. Em đã lấy chồng, có một con trai nhưng do không hợp tính nhau nên mới chia tay được hai tháng.
Cậu bạn em luôn là chỗ dựa cho em, để em trút giận. Tuần trước, bạn ấy đưa đến một cô gái rất xinh, giới thiệu muốn em “duyệt” để ngỏ lời chính thức. Xét về mặt lý thuyết, cô gái đó rất được, hiểu biết, hiền lành. Em có thể khuyên bạn mình lấy cô gái đó ngay. Nhưng không hiểu sao em lại không muốn như thế. Em sợ mất bạn. Có phải em yêu bạn trai mình không?Hoàng Thanh Tuyết (Cát Dài – Hải Phòng)
Trong hoàn cảnh của em, nếu phản ứng tức thời lúc này, em rất dễ bị nhầm tưởng là tình yêu đấy. Thực ra, tình cảm này đang chỉ là phản ứng của sự mất mát. Em hãy bình tĩnh lại, nghe ngóng thêm xem con tim mình thực sự muốn gì đã nhé. Còn nhận xét về cô gái kia, em không nhất thiết phải nói điều em nghĩ bởi quan trọng là cậu bạn em, nếu cậu ấy thực sự yêu thì cô gái kia xấu đẹp gì em cũng không thể cản nổi. Biết đâu, chính cậu ấy lại muốn thử em thì sao. Hãy cứ để tình yêu thực sự lên tiếng em ạ.