Làm cha hay chia tay?

Qua giới thiệu, tôi quen biết và yêu cô ấy. Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày và giúp nhau học. Sau 3 tháng yêu nhau, chúng tôi đã là của nhau. Tuy cô ấy không còn là con gái và bảo do hồi nhỏ bị té xe... nhưng tôi vẫn yêu và bảo với cô ấy rằng điều quan trọng là cả hai yêu nhau thật lòng.

Nhờ tình yêu và cùng nhau học tập, tôi ra trường, được tuyển ngay vào một công ty lớn. Một năm sau, cô ấy ra trường, đi dạy ở tỉnh lân cận. Chúng tôi định sẽ cưới vào năm sau. Cách nay một tuần, khi cô ấy lên thăm, tôi đưa đi khám phụ khoa thì phát hiện cô ấy bị ung thư cổ tử cung, có khả năng phải cắt cổ tử cung và không còn khả năng làm mẹ. Vì thế, cô ấy đề nghị chia tay. Nếu chia tay, chắc tôi sẽ chẳng yêu ai nữa và tôi thấy có lỗi với cô ấy. Chẳng lẽ tôi không được làm cha?
Q.Hiếu (Long An)

Bạn Hiếu thân mến,

Bạn đang do dự, có lẽ hiện giờ trong bạn, lý trí đã nhỉnh hơn tình yêu. Bạn yêu cô ấy nhiều, cô ấy cũng đã rất yêu và tin tưởng bạn, vậy bạn hãy chứng tỏ tình yêu của mình. Hãy suy nghĩ kỹ và tìm lời đáp cho câu hỏi: “Nếu không có con chung, hai bạn có hạnh phúc không?”.

Trong thực tế cho dù cô ấy không thể sinh con nhưng vẫn có cách khác, ví dụ xin con nuôi; có thể thụ tinh trong ống nghiệm… Hơn nữa, cắt cổ tử cung chỉ mới là một khả năng, bạn hãy lạc quan hơn trước những tiến bộ mới của y học. Hãy làm theo con tim mình để sau này không phải hối hận.