Lo cho con gái
Vợ tôi vốn rất nhu mì, hiền thục. Tôi yêu nàng chính vì vẻ dịu dàng đằm thắm đầy nữ tính ấy. Thế mà cô con gái mười lăm tuổi của tôi chẳng hiểu sao lại rất ngang tàng, bướng bỉnh.
Mái tóc đen mượt, dày dặn được thừa hưởng từ mẹ bị nó cắt trụi, tém gọn, thậm chí còn xịt keo cho chỉa chỉa lên trông y như trái sầu riêng. Còn giọng nói của nó thì thôi khỏi nói, còn đâu là những tiếng êm ái, nhẹ nhàng di truyền từ mẹ. Lúc nào nó cũng cười hô hố, ăn to nói lớn y như con trai. Chả trách bạn bè cứ gọi nó là... “nhớt pha xăng”.
Nhìn con ngày mỗi lớn mà chẳng thay đổi tính tình, tôi ngấm ngầm lo sợ cháu sẽ bị lệch lạc giới tính. Tôi dẫn con đi khám bệnh. Cháu bực bội giãy nảy, khóc lóc, bỏ ăn bỏ ngủ. Thế là vợ chồng tôi đành đi mà không có cháu. Nghe tôi kể về hiện tượng trong sinh hoạt thường ngày của cháu, bác sĩ ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:
- Thế ước muốn của anh chị là con gái thì cứ phải dịu dàng, đi từng bước từng bước như bị bó chân, nói một câu mất mấy phút, làm cái gì cũng chầm chậm từ từ, ra vẻ tiểu thư đài các mới tốt sao?
Thế rồi bác sĩ giải thích cho chúng tôi hiểu, rằng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, bên cạnh vẻ đẹp truyền thống, người ta còn chuộng nét đẹp hiện đại, văn minh, mạnh mẽ. Cô con gái của chúng tôi là một mẫu người của thế hệ mới, thế hệ @. Một thế hệ mà nữ tính không còn được đánh giá qua sự mảnh mai yếu đuối như xưa. Nữ tính ngày nay được hiểu đó là thông minh, nhạy cảm, quyết đoán, giỏi giang. Con gái tôi có thể thích mặc quần jean hơn váy vì nó tiện để đi học hành, tập thể thao... Nói chung, ông ấy bảo con gái tôi bình thường.
Nghe lời khuyên của bác sĩ, vợ chồng tôi để ý đến sinh hoạt hằng ngày của cháu hơn. Chúng tôi không còn chọc quê mỗi khi thấy cháu xuống bếp làm hư đồ, hoặc không tỏ ra quá quan tâm khi cháu diện một bộ đồ mới. Ngoài thời gian học, cháu được giao lưu với bạn gái nhiều. Chúng tôi cho cháu đi chụp hình nghệ thuật, để cháu nhận ra những nét đẹp của riêng mình. Dần dà, con gái tôi đã thay đổi, cháu trở nên dễ thương hơn, nỗi lo “nhớt pha xăng” của chúng tôi thật sự đã không còn.