Luyện trò biến hóa, thêm màu sắc cho cuộc sống

Ngoài cơ hội rèn luyện kỹ năng ứng phó với các tình huống bất ngờ, những chiêu thức ảo thuật mà các bạn trẻ tự tìm tòi, chia sẻ cho nhau còn giúp họ xả stress sau những giờ học và làm việc căng thẳng

Sáng chủ nhật, khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng (Q.10 - TPHCM) trở nên náo nhiệt bởi các chương trình sinh hoạt đội nhóm. Nhóm thì sinh hoạt kỹ năng trại, nhóm mải mê luyện tập dance sport... Tách khỏi đám đông, gần 40 bạn trẻ ngồi bên nhau, mỗi người tập trung vào các vật dụng khác nhau và cười nói rất vui vẻ. Đó là các bạn sinh viên, học sinh mê ảo thuật đang thực hiện những động tác khéo léo, biến hóa.

Sân chơi mới của giới trẻ

Trái bóng nhỏ đã bỏ vào túi bỗng xuất hiện trên bàn tay, chiếc khăn màu đỏ biến thành màu xanh trong chớp mắt, sợi dây xỏ vào nhau mới đó đã đứt lìa... Từng bài diễn quen thuộc của các ảo thuật gia những tưởng chỉ bắt gặp trên các sân khấu biểu diễn, nay thỉnh thoảng lại xuất hiện trên các giảng đường, trong những buổi giao lưu, sinh hoạt của các sinh viên.

“Chỉ cần biết vài bí quyết của nghề, khéo léo và nhanh tay một chút là có thể cho đồ vật biến hóa”- Nguyễn Công Danh, sinh viên năm 3 khoa du lịch Trường ĐH Mở TPHCM, tiết lộ. Yêu thích ảo thuật từ lâu nhưng không tin rằng mình có thể thực hiện được, từ khi biết đến câu lạc bộ ảo thuật gia trẻ tuổi của trường, Danh quyết định tham gia. Danh cho biết: “Ban đầu chỉ vì tò mò nhưng càng tìm hiểu, gần gũi với những bạn bè cùng đam mê thì càng thích thú với các trò ảo thuật”. Lần đầu tiên diễn cho mẹ xem, Danh không tin nổi khi bị mẹ... mắng yêu: “Con xạo quá, từ trước giờ con có biết ảo thuật gì đâu”. Mắng thế nhưng từ khi biết con mình đang học ảo thuật, lần nào về quê thăm nhà, mẹ Danh đều yêu cầu con trổ tài cho gia đình xem cho “vui nhà vui cửa”.

Không cao siêu như việc lấy chim bồ câu ra từ chiếc nón rỗng hay biến giấy thành hoa hồng, những bài diễn mà các bạn bạn trẻ trang bị cho mình thường gắn liền với các vật dụng xung quanh như dây, bài, tiền xu... nên điều mà họ đón nhận được là ánh mắt bất ngờ của bạn bè xung quanh. Vì điều này mà khá nhiều bạn nữ bước vào sân chơi này, Kim Hồng, nữ sinh viên công nghệ thông tin, chia sẻ: “Có khá nhiều bài tập thích hợp với sự khéo léo của nữ như ảo thuật với khăn, với dây... Ảo thuật không chỉ giúp mình xả stress mà còn giúp bạn bè có được những giây phút vui vẻ”.

Tự tin và nổi bật hơn

“Từ ngày biết các trò biến hóa, mình như có thêm công cụ giao tiếp với mọi người”- Phạm Hoa, cô sinh viên ngành quản trị kinh doanh, tự hào khoe. Vốn ngại tiếp xúc với người lạ vì thiếu tự tin, cô bắt đầu tìm hiểu ảo thuật như một cách giải trí nhưng từ khi biểu diễn vài “chiêu” cho các bạn thưởng thức, được sự tán thưởng, Hoa dần tự tin hơn. Gặp cô ngoài giờ học, nghe cô kể về những kỹ thuật đang tập luyện với vẻ mặt hồ hởi, khác xa với cô bé ít nói ngày mới nhập học, bạn bè ai cũng ngạc nhiên.

Không xác định sẽ đi theo nghề nhưng một khi đã có sự hứng thú với ảo thuật, các bạn trẻ, bên cạnh việc đầu tư cho việc học, đều lao vào tìm tòi, học hỏi trên các phương tiện để tìm ra bí quyết. Lê Đình Thuần, Phó Phòng Kinh doanh Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Hàng Xanh, cho biết mỗi ngày, anh bỏ ra khoảng 3 giờ để làm bạn với các trò biến hóa. “Các trò ảo thuật đều đòi hỏi sự nhanh tay nên phải luyện tập rất nhiều. Đó cũng là cách tôi rèn tính nhẫn nại”- anh nhận định. Công việc kinh doanh đòi hỏi giao tiếp phải khéo léo, chính những “tài lẻ” mà anh có được từ ảo thuật đã khiến Thuần dễ gần gũi hơn với các đối tác. Thuần tự hào: “Đó cũng là cách làm cho mình thêm... đặc biệt và cuộc sống thêm màu sắc”.

Khi đã “dẻo tay” với các trò biến hóa, những bạn trẻ mê ảo thuật lại cùng nhau tổ chức những chương trình biểu diễn “cây nhà lá vườn” tại căng tin, giảng đường... như một cách rèn nghề và cũng để có diễn đàn kêu gọi sự ủng hộ của mọi người cho những hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Gom góp được chút ít, họ lại đem tặng các trại trẻ mồ côi, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật. Ở đó, những người trẻ mê ảo thuật này sẽ hóa thân thành các bà tiên, ông bụt... cùng trổ tài để mang đến nụ cười cho các em thơ chịu nhiều thiệt thòi.