Mệt mỏi vì nuôi con theo sách
Không yên tâm về kinh nghiệm của những người đi trước, bản thân lại thiếu tự tin trong việc nuôi con, nhiều bà mẹ trẻ thời nay đều vin vào các loại sách nuôi dạy trẻ như một cứu cánh
Trước khi dắt xe đi làm, chị Ngọc Mai còn dặn đi dặn lại: “Mẹ nhớ sớt cháo ra bát nhỏ cho nhanh nguội rồi cho cháu ăn chứ đừng thổi, sức đề kháng của Cún còn yếu, dễ lây bệnh đấy”. “Vẽ chuyện, hồi tôi nuôi cô nhai cơm mòn cả răng”...
Chăm con quá kỹ
Ngày mới từ quê vào, nhìn chị Ngọc Mai say sưa ngồi chép từ sách ra những thứ cần mua chuẩn bị cho ngày sinh nở, bác Lan (mẹ chị Mai) thấy yên tâm. Xách giỏ vào bệnh viện chờ sinh cháu, cần đến thứ gì đã có sẵn thứ đấy, bà càng tấm tắc khen con gái sinh con đầu lòng mà đã đầy kinh nghiệm nhờ sách.
Thực đơn cho bữa cơm “bà đẻ” cũng được chị Ngọc Mai lên sẵn. Lúc đầu mẹ chị la oai oái vì có nhiều rau tươi và hoa quả nhưng rồi nhìn lượng sữa mẹ dồi dào cho cu Cún bà đã bị sách thuyết phục.
Thời gian thấm thoát trôi, cu Cún đến thời kỳ ăn dặm cũng là lúc chị Ngọc Mai tậu về vô vàn sách hướng dẫn mới. Hằng ngày chị chuẩn bị 4 món cháo cho con thay đổi khẩu vị. Khi chưa đi làm lại, mẹ con bà cháu quây quần lấy đó làm vui và thấy con lên ký đều đều chị cho rằng... sách đúng. Nhưng khi trở lại nhận nhiệm sở thì mọi việc cứ cuống cả lên. Mẹ chị không ít lần chép miệng than: “Sao tụi trẻ bây giờ nuôi con vất vả thế”. Chị thì vẫn đi về như con thoi và lập luận rằng, phải tranh thủ những bài nghiên cứu từ sách vì trẻ con đã... nói được đâu mà ý kiến này nọ.
Suy nghĩ của chị Ngọc Mai đã trở thành tâm lý chung của các bà mẹ trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con đã khiến các ông bố bà mẹ cố gắng dành những điều tốt nhất cho con. Và để thực hiện chuẩn hóa quá trình chăm con theo sách, nhiều gia đình không ngại đầu tư tiền của, công sức. Như vợ chồng anh Thắng - chị Xuân (Q. Tân Bình - TPHCM), từ khi có bé Bo, ngoài bà nội, bà ngoại, người giúp việc, chị Xuân còn xin nghỉ việc ở nhà chăm con. Giờ ăn, giờ ngủ, cữ sữa của Bo đều dựa vào sách. Bác Sáu, mẹ chị Xuân, không ít lần thở dài: “Ngày trước, tôi một nách 4 con nhỏ, công việc trong ngoài mà chưa cực bằng nó bây giờ”.
Theo tâm sự của chị Xuân, mọi thứ cứ theo hướng dẫn của sách cho chắc ăn chứ chị không đủ tự tin để tự mình nấu cho con một bữa ăn vì sợ thừa hoặc thiếu chất dinh dưỡng.
Không ổn
Chờ đến lượt đưa con vào khám tại Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, chị Hoàng Thảo Loan (quận 2 - TPHCM) than thở, con chị- bé Thảo Vy - đã 3 tuổi mà mỗi khi ăn vào lại ói ra hoài. Mỗi giờ ăn của con là một cực hình. Lúc Thảo Vy lên 2 tuổi, chị cho con đi nhà trẻ nhưng chỉ được 10 ngày bé “xuống” quá, xót con chị không dám gửi.
Theo lời chị kể, từ ngày con ăn dặm, chị theo sách nấu các món luân phiên từ thịt, cá, tôm, cua,... rồi bỏ vào máy xay sinh tố xay chung với các loại rau củ. Thời gian đầu, bé ăn bình thường nhưng càng lớn càng khó ăn. Chị đã tìm mọi cách chế biến mà tình hình của bé ngày một tệ hơn. Thậm chí đến sữa, bé còn khó uống.
Chính vì nỗi sợ con lười ăn, không ít bà mẹ trẻ đành phải đóng tiền cho con ăn luôn bữa tối ở trường. Gặp chúng tôi vào giờ tan trường tại một trường mầm non tư thục khá nổi tiếng ở P.6, Q.3, chị Bảo Thy đã không giấu được nỗi niềm khi có người hỏi đến. Chị phải ở ngoài nhà xe tránh mặt để cô giáo cho con uống thêm cữ sữa. “Mình oải quá, hình như không hợp vía với thằng nhỏ hay sao mà cứ thấy mặt mẹ, một là nó không uống, hai là nó ói ra liền”- chị Thy than thở.
|
Tích lũy thông tin có chọn lọc Theo lời khuyên của một bác sĩ ở Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, để đảm đương tốt việc nuôi con nhỏ và giảm căng thẳng, các bà mẹ trẻ cần bình tĩnh, tích lũy thông tin có chọn lọc từ nhiều nguồn chứ đừng rập khuôn một cách máy móc. Vị bác sĩ này cũng cho biết hiện nay đang loạn sách nuôi dạy trẻ. Những bài hướng dẫn đang được xuất bản tràn lan, cơ quan có thẩm quyền chưa kiểm định độ chính xác của thông tin, các bà mẹ trẻ cần tỉnh táo. Vì vậy, các bà mẹ trẻ nên tiếp thu những kinh nghiệm quý từ những thế hệ đi trước và loại bỏ những điều lạc hậu của các cụ trong việc nuôi con để việc chăm con trở thành niềm vui và nhẹ nhàng hơn. |