Mỗi tuần 1 lần, có "bị hỏng" không?
Hỏi: Tôi là người kinh doanh, công việc quá bận rộn nên nhiều khi khoảng 1 tuần tôi mới “ngã vào bà xã” một lần, dù tôi mới 32 tuổi. Những lần ấy tôi đều thấy mình đủ ‘tư chất đàn ông”. Vậy mà người bạn tôi lại nói: “Mật độ thưa thớt như thế có nghĩa là ông quá yếu”. Có nên tin lời “sàm tấu” này không, thưa bác sĩ!
Đáp: Đừng tin người khác “sàm tấu”, chỉ nên tin vào chính mình, đó cũng là “khẩu hiệu” của các anh khi kinh doanh. Các nhà “tư bổn” lớn họ tập trung cao độ cho mục đích kinh doanh đến mức phải dùng phim tình cảm để “gây dựng” lại ham muốn. Một tuần một lần mà sôi động còn hơn một tuần 7 lần mà “bắn” đì đẹt.