Món quà đầu năm

Năm mới sang cũng là lúc nhiều gia đình xếp lại tờ lịch cũ, khép lại một năm với những vui - buồn, thành công - thất bại, những điều làm được - chưa làm được để bắt đầu năm mới với những dự định mới. Những tờ lịch mới đầy màu sắc, kiểu dáng được treo lên tường nhà như nhắc nhở chúng ta thời gian đang trôi qua, chúng ta đang làm gì và sẽ làm gì để từng ngày trôi qua là một ngày ý nghĩa.

Những tờ lịch cũ, đối với nhiều người chúng trở thành những tờ giấy không còn giá trị. Nhưng, với ý tưởng của các bạn nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh thì những tờ lịch ấy sẽ trở thành một món quà đầy ý nghĩa đối với trẻ em khiếm thị, khi các bạn trong nhóm dùng những tờ lịch ấy để đóng thành từng quyển tập để tặng cho các em viết lên đó những dòng chữ nổi. Cái se lạnh cho ta cảm giác của những ngày đầu năm vội vã. Vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa nghĩ về những món quà ý nghĩa, cái áo lạnh cho mẹ, gói trà thơm cho ba, tấm thiệp xinh cho cô bạn, cái nón len cho người yêu..., và một món quà ý nghĩa dành tặng các em khiếm thị nhân dịp đầu năm chính là mong ước của các anh chị tình nguyện viên.

Hằng ngày, các thành viên trong nhóm đến từng nhà để xin những tờ lịch cũ và từ niềm say mê, từ đôi tay và tấm lòng thương yêu, chia sẻ, các thành viên trong nhóm âm thầm đóng từng quyển tập mới từ những tờ lịch cũ để tặng các em. “Hãy biến những tờ lịch cũ thành câu chuyện về nghị lực sống không ngừng vươn lên qua những dòng chữ nổi của trẻ em khiếm thị, cùng các em dệt nên những ước mơ về một ngày mai tốt đẹp hơn”. Thông điệp giản dị nhưng chứa đựng những điều tốt đẹp mà các bạn tình nguyện viên thực hiện trong những ngày đầu xuân sẽ mang đến niềm vui cho nhiều trẻ em khuyết tật trong thành phố.