Một ngày bên em
Gửi vợ yêu, Vậy là còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật vợ. Anh vừa thoáng nghĩ sẽ làm gì để em bất ngờ trong ngày đặc biệt này. Em biết rồi, hoa thì anh không mua đâu, anh ngại ánh mắt mọi người nhìn khi anh ôm bó hoa chạy xe trên đường. Và em cũng biết mà, hoa đâu thể tươi mãi. Anh muốn tặng em một món quà có ý nghĩa mà lại có ích cho em...
Anh thấy mấy người bạn trong công ty thường tặng vợ những món quà mà anh cũng phải ao ước như máy tính xách tay, điện thoại di động đời mới... Nếu anh có thể mua được, chắc em sẽ mừng lắm. Nhưng tháng nào anh cũng nộp lương cho em đầy đủ. Nếu thiếu một đồng anh cũng phải giải thích rõ cho em thì làm sao anh có khả năng mua những hàng cao cấp đó. Chẳng lẽ anh lại “xin” tiền vợ để mua quà tặng vợ?

Hạnh phúc gia đình bên nhau. Ảnh: N.Hữu
Anh biết loại mỹ phẩm em đang xài cũng sắp hết rồi, cần phải mua đồ mới. Nhưng đó toàn là những thứ em gửi bạn xách tay từ nước ngoài về. Kem lót, phấn nền... đủ thứ hằm bà lằng, chỉ có em mới hiểu thì làm sao anh có thể sắm cho em. Anh cũng đã thử đi vào cửa hàng trang sức, anh nói cô bán hàng cho anh xem cái nhẫn gắn hạt xoàn bé nhất, bé thế mà giá lên tới cả ngàn đô, anh hốt hoảng quay ra...
Đến đây thì anh... “bí” mất rồi em ạ. Biết tặng gì để em vui? À, anh nhớ ra rồi, ngày nào em cũng trách anh sao ít thời gian ở nhà, sao không đưa con đi chơi, sao không quan tâm đến vợ... Chắc hẳn em sẽ vui lắm nếu ngày hôm đó anh ở nhà để cùng em và con đến những nơi em thích. Anh sẽ tặng em một ngày ở bên em...