Nên làm rõ thêm sự tình
Sau khi đọc tâm sự của anh Hồng Đăng (Báo NLĐ, số ra ngày 23-10), tôi nghĩ cả hai anh chị tuy đã vào tuổi tri thiên mệnh nhưng xử sự thiếu bình tĩnh và chưa có sự suy xét đúng đắn cho hành động của mình.
Những tin nhắn anh đọc được trong máy của chị chưa đủ bằng chứng để anh kết tội chị ngoại tình, thế nhưng anh đã vội vàng buộc tội chị, dù chị đã giải thích đó là những tin nhắn bạn bè của chị nhắn cho bạn của họ. Nhưng vì không tin chị nên hành động chị xóa hết tin nhắn trong điện thoại đã đẩy sự nghi ngờ của anh tới đỉnh điểm khi anh đã dang tay tát vào mặt vợ.
Tôi nghĩ vì anh quá yêu vợ nên mới có sự ghen tuông như vậy. Tuy nhiên, theo tôi, anh nên tìm hiểu thêm sự tình. Anh có thể đề nghị chị giải thích rõ thêm về những tin nhắn đó. Nếu quả thực bạn cô ấy mượn máy nhắn thì người đó là ai. Nếu cô ấy không chứng minh được thì anh có thể tiếp tục điều tra bằng cách gọi tới số máy đã nhắn tin đến máy của vợ anh, anh sẽ biết người nhắn tin đó là ai và hỏi vợ anh có biết người đó không. Nếu cô ấy vô tội, cô ấy sẽ làm mọi cách để chứng minh cho anh thấy anh đã hiểu sai sự việc.
Tôi cũng không loại trừ chuyện chính cô ấy là chủ nhân của những tin nhắn đó. Nếu quả thực như vậy, có thể cô ấy đã có người đàn ông khác. Hơn nữa, cô ấy sẵn sàng ly dị theo đề nghị của anh, một phần do cô ấy tự ái, nhưng cũng có thể là một minh chứng cho việc cô ấy không còn muốn sống với anh nữa. Bởi nếu còn gắn bó với gia đình, cô ấy không thể nào dễ dàng chấp nhận ly dị. Anh chị nên ngồi lại và nói chuyện với nhau một lần nữa để làm rõ sự việc. Nếu quả thực chị ấy đã có tình nhân và không muốn sống với cha con anh nữa thì anh cũng nên chấp nhận sự thật đó, dù đó là điều không hề dễ dàng.
Chúc anh bình tĩnh và sáng suốt tìm hiểu sự việc và có quyết định đúng.