Nên nói thật với anh ấy
Đọc những dòng tâm sự của chị Nguyễn Như, tôi thật sự chia sẻ cùng nỗi khổ tâm của chị. Nhưng tôi không thể đồng tình với suy nghĩ của chị là “sẽ xa rời anh đến một nơi không ai biết tôi”. Vì như thế chị là người hèn nhát không dám đối đầu với sự thật và khi anh ấy biết được sự thật chưa chắc là sẽ thông cảm và tha thứ cho chị mà ngược lại, càng oán trách chị nhiều hơn.
Trước khi hai người thành vợ thành chồng, anh ấy đã biết rõ quá khứ của chị nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả mà không hề coi thường chị, điều này chứng tỏ tình yêu anh dành cho chị lớn biết chừng nào. Chị thật may mắn lấy được một người chồng khoan dung, độ lượng như vậy. Với một người chồng như thế, theo tôi, cách tốt nhất là chị nên nói thật với anh rồi tùy anh định liệu sẽ tha thứ hay không. Chị cũng nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu đựng mọi phản ứng của anh khi nói ra sự thật, chắc chắn anh sẽ bị sốc và có thể có những hành động làm chị buồn, nhưng chắc chỉ là nhất thời thôi. Thiết nghĩ, quyền làm cha mẹ bị tước đi ai mà không đau khổ, anh càng đau khổ bao nhiêu thì sẽ càng thấu hiểu được nỗi khổ đau của chị bấy nhiêu. Rồi đến một lúc nào đó anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại, sẽ tha thứ và yêu chị nhiều hơn.