Ngại nói chia tay

Tôi quen em đã hơn 6 năm. Sau khoảng 2 năm, chúng tôi sống như vợ chồng, họ hàng bên tôi đều biết em nhưng nhà em chẳng ai biết tôi vì em bảo gia đình rất khó, phải quen lén lút. Đi đâu, em cũng đeo khẩu trang như sợ người khác nhận ra mình. Đi chơi mà thấy người quen của em thì cuộc chơi đành tàn; nếu đang ăn thì… chuyển sang bàn khuất bóng. Riết tôi dần thấy mệt mỏi!

Tôi bỏ hết sở thích của mình để chiều em nhưng em ngày càng lấn lướt tôi, buồn bực là cục cằn xả vào tôi...  Ba năm nay, em có vẻ không tôn trọng tôi nữa. Khi gia đình muốn tôi cưới thì em bảo tôi nói là còn trẻ, chưa muốn cưới, cứ như tôi là con rối trong tay em. Tôi sống dựa vào bố mẹ, đưa hết lương cho em chi dùng, có dư thì em giữ luôn để… lo cho gia đình em!

Tôi muốn chia tay nhưng vì làm cùng cơ quan, phòng làm việc kế cận, ngày nào cũng gặp nhau, nên tôi ngại nói lời chia tay. Tôi nên cư xử thế nào?
Ng.A.Hữu (Q.7 - TPHCM)

Bạn Hữu thân mến,

Có vẻ bạn yêu hơi mù quáng, cô ấy thì đang lợi dụng bạn. Có lẽ lúc đầu, bạn yêu và nuông chiều quá nên cô ấy mới vậy. Bạn đã nói với cô ấy suy nghĩ của mình chưa? Bạn đã thử tìm hiểu xem gia đình cô ấy có vấn đề gì mà không thể chia sẻ với bạn? Hãy thử tìm hiểu, trao đổi và thực tế sẽ giúp bạn có quyết định chính xác hơn.

Chia tay chưa hẳn là giải pháp tốt. Bạn hãy bình tâm suy xét xem còn yêu cô ấy không? Nếu còn yêu, bạn có thể mềm mỏng hoặc cứng rắn uốn nắn cô ấy. Nếu cô ấy không nhận ra thiện ý của bạn, có phải rời xa cô ấy, bạn sẽ không hối tiếc. Hãy mạnh mẽ hơn, bạn nhé.