Nghỉ việc, quên người yêu!

Em và anh ấy ở cách xa nhưng rất yêu nhau. Một, hai tháng mới gặp nhau nhưng hằng ngày, anh vẫn thường xuyên gọi điện cho em sáng - trưa - chiều - tối... Dạo này, anh rất ít khi gọi điện cho em, không vui vẻ như xưa nữa. Mười ngày nay, em mới biết do công việc trục trặc, anh đã xin nghỉ việc. Em hiểu, thông cảm và vẫn rất yêu anh. Em muốn chia sẻ và gần anh hơn nhưng anh cứ xa lánh em. Em phải làm sao đây? L.M.Thủy (Q.10 – TPHCM)

Bạn Thủy thân mến, 

Bạn chớ quá lo buồn trước cách hành xử của người yêu nhé. Người thất nghiệp thường cư xử như thế và chẳng muốn nói chuyện với ai. Với người yêu, họ lại càng “ỉm” vụ này vì sợ làm bạn gái buồn lo, ngại sẽ bị đánh giá thấp, cũng có khi vì chán đời nên không màng đến chuyện yêu  đương nữa.

Nếu người yêu tự xa lánh, không chịu nghe điện thoại thì bạn hãy kiên nhẫn nhắn tin qua chat, qua điện thoại hoặc gửi email. Nếu anh ấy chịu trả lời là bạn có thể liên lạc được rồi. Lúc đầu, bạn chỉ gửi vài câu hỏi thăm, động viên ngắn gọn; rồi sau mới nhắn tin hoặc điện thoại để trao đổi nhiều hơn, chủ yếu là chia sẻ, động viên, không trách cứ. Khi anh ấy đã ổn định tâm lý, bạn hãy cùng tìm hiểu và rút kinh nghiệm để ở chỗ làm mới, anh ấy sẽ không gặp lại những tình huống cũ.

Nếu không nhận được hồi âm, bạn có thể thu xếp để trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ, an ủi anh ấy một cách nhẹ nhàng, khéo léoTrong điều kiện tiếp cận gần, bạn nên thủ thỉ chia sẻ, động viên người yêu nhưng nhớ không để cả hai “vượt rào”.

Hy vọng hai bạn sẽ có thể sớm vượt qua trở ngại này và ngày càng yêu nhau hơn.