Người đẹp... sao dữ quá!
Tối rằm tháng 7, trong dòng người đông đúc qua lại, một vụ kẹt xe đã xảy ra ngay dưới chân cầu Kiệu, trong khi trời đang lắc rắc mưa, người qua lại trên đoạn đường Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải và Lý Chính Thắng khá đông, nhưng khi biết lý do của vụ kẹt xe thì người đi đường ai cũng lắc đầu, tôi chợt nghe 2 thanh niên đi bên cạnh nói “người đẹp sao mà dữ quá”.
Thì ra hai chiếc xe máy đổ kềnh bên đường, người đàn ông cũng đã đứng tuổi đang mắc kẹt, lúng túng giữa 2 chiếc xe bị đổ còn cô gái thì miệng la lối om sòm, tay túm áo của người đàn ông giật mạnh làm rách toạc một mảng lớn, khiến ông ta càng thêm lúng túng.
Tôi không thể đứng lại để xem ai sai, ai đúng, nhưng khi tham gia lưu thông trên đường làm sao tránh khỏi sự va chạm ngoài ý muốn, những lúc ấy có lẽ cái cần thiết nhất là sự cảm thông, nhẹ nhàng nói điều phải trái, còn nếu không cảm thông được thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông đứng ra xử lý. Còn cô gái kia, cho dù hôm ấy trông cô chưng diện khá mốt và có khuôn mặt khá xinh, nhưng cách hành xử của cô chắc chắn đã gây ấn tượng mạnh đối với nhiều người. Văn hóa ứng xử của cô gái ấy đâu mất rồi?!