Người yêu bỏ khi có bầu
Hai đứa em yêu nhau, lần đầu tiên quan hệ là có thai ngay. Anh ấy biết tin, không vui, còn muốn bỏ đi. Sau đó, lấy lý do là không còn yêu em nữa và cho rằng đứa con chưa chắc đã là của mình, anh ấy bỏ đi. Em vẫn quyết tâm giữ đứa con lại.
Giờ em đã mang thai hơn 4 tháng. Ba em phát hiện, hỏi, em bảo bạn trai con đã mất vì tai nạn giao thông. Em có nên nói với ba mẹ em đến nói chuyện với ba mẹ anh ấy không? Em nên làm gì bây giờ? Thu Huyền (Nguyễn Đình Chiểu, _Q.3 - TPHCM)
Chào Thu Huyền,
Bạn trai em xử sự như vậy đủ thấy anh ta không tốt, vì thế, em có đau khổ cũng chẳng giúp ích được gì. Hiện ba em đã biết, tuy nhiên, nếu em nghĩ rằng việc để ba mẹ em nói chuyện với ba mẹ anh ta mà buộc được anh ta yêu em và về chung sống là điều không thể, vì các em lớn rồi, ba mẹ đâu thể can thiệp vào chuyện tình cảm. Như thế thêm một lần nữa em làm đau lòng ba mẹ.
Riêng về đứa con, ngay từ đầu, dù biết bạn em không muốn nhưng em đã quyết giữ lại, đó là quyết định cho cả cuộc đời chứ không chỉ trong chốc lát. Những đau khổ, khó khăn liên quan đến đứa con này sẽ là một phần đương nhiên trong cuộc sống của em... Vậy nên, lúc này hay bất cứ nào khác, em hãy nghĩ đến điều em đã lựa chọn, đó là đứa con.
Mỗi sáng thức dậy, mỗi khi đi ngủ, mỗi khi làm việc, hãy chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là làm sao để bảo đảm sức khỏe và cuộc sống cho đứa con của em được yêu thương trọn vẹn. Tình yêu thương này sẽ là động lực mạnh mẽ giúp em vượt qua mọi khó khăn, quên đi mọi đau khổ đó em ạ.