Nhớ mẹ

Mẹ kính yêu, Vậy là 15 năm nay con không được vuốt ve gương mặt mẹ và ngắm nhìn đôi mắt đen nhánh của mẹ.

Con có cảm giác như mẹ vừa mới ra đi hôm qua đây thôi. Nỗi đau mất mẹ đối với con lúc nào cũng mới nguyên như bầu không khí mỗi buổi sáng con hít thở. Mẹ biết không, mẹ không chỉ là mẹ của con, mà còn là người an ủi và là người bạn tốt nhất của con!

Con biết mẹ đã cười vui khi nhìn thấy chúng con thành đạt và hạnh phúc, đồng thời mẹ còn cho chúng con những lời khuyên và sửa dạy mỗi khi chúng con sai lỗi. Điều đó đã giúp chúng con nên người như ngày nay, mẹ ơi!

Mẹ đã chỉ bảo chúng con từng việc nhỏ nhặt và mẹ cũng đã dạy chúng con không được nói dối. Mẹ dạy chúng con yêu thương, chăm sóc người khác, hy sinh và biết sống theo luật pháp cũng như theo lương tâm. Mẹ đã từng nhấn mạnh nguyên tắc sống: “Hãy làm cho người khác những gì mình muốn làm cho bản thân mình”. Mẹ đúng là NGƯỜI MẸ NĂM SAO của chúng con! Mẹ đã cười trong những lúc vui, còn những khi buồn thì mẹ thầm nuốt nước mắt vào trong. Mẹ đã dành cho mọi người sự yêu thương vô điều kiện và mẹ cũng không bao giờ vội vã đánh giá ai. Mẹ thương yêu, tôn trọng chúng con và còn dành cho chúng con nhiều điều tốt lành khác nữa. Mẹ thật là vị anh hùng vĩ đại nhất của chúng con.

Cuộc đời con đã có một vị thiên thần hộ mệnh ngay từ ngày đầu tiên con chào đời. Vị thiên thần đó chính là mẹ yêu quý của con, mẹ ơi! Vị thiên thần vẫn còn dõi theo con mỗi ngày con còn sống trên cõi đời này và mỗi đêm vẫn hằng ôm ấp con trong vòng tay. Chúng con sẽ mãi ghi nhớ những kỷ niệm về mẹ trong tim. Chúng con đã từng kể với con cái về mẹ và nhiều lúc chúng ngửa cổ lên trời nhìn những đám mây trôi và reo lên: “Bà ơi, chúng cháu yêu bà!”.

Lúc nào con cũng vẫn nhớ như in hình ảnh ngày xưa mẹ cố đặt con ngồi vào lòng và thật ngốc nghếch làm sao, có lần khi ấy con nghĩ rằng mình đã lớn. Ước gì con còn có thể sà vào lòng mẹ và được ôm chặt lấy mẹ, mẹ nhỉ! Con cũng nhớ rằng mẹ đã cầu xin Thượng đế cho mẹ được sống lâu hơn để chứng kiến con cháu trưởng thành. Giờ đây, con thấy mình cũng đang cầu xin như thế.

Con yêu mẹ biết chừng nào. Và nhớ mẹ đến mức mẹ không tin được đâu, mẹ ơi!