Nhóm thợ xây đặc biệt

Gần nửa tháng nay, người làng Tịnh Hòa (Sơn Tịnh – Quảng Ngãi) như vui hơn khi có một nhóm bạn trẻ nước ngoài sáng nào cũng đạp xe gần chục cây số đến cuối thôn đi làm... phụ hồ! Đó là các thành viên của Madision Quakers, một tổ chức tình nguyện viên trẻ của Mỹ.

“Nhóm đang khẩn trương hoàn tất ngôi nhà tình thương này để kịp về Mỹ chuẩn bị cho năm học mới”- Elileen Nho, một học sinh người Mỹ gốc Việt, cho biết. Cách đây nửa tháng, ngôi nhà của chị Trương Thị Xíu chỉ là một túp lều rách nát nằm lẻ loi ở cuối thôn, chỉ sau 2 tuần, một ngôi nhà cấp 4 sắp sửa hoàn thành nhờ bàn tay của các “thợ xây đặc biệt”!

Hầu hết 32 thành viên trong Madision Quakers đều là học sinh phổ thông đang học tại 10 bang của Mỹ. Đến Quảng Ngãi, 32 thành viên được phân ra 2 nhóm: một hoạt động tại xã Bình Phú (huyện Bình Sơn) và nhóm còn lại xây nhà tại xã Tịnh Hòa. Nhiều người dân có quả dưa, củ khoai nào ngon cũng đem cho các bạn ăn đỡ đói khiến các bạn rất cảm động.

Không chỉ trực tiếp cầm bay, sắp gạch mà để xây nên 3 ngôi nhà tình thương, các tình nguyện viên còn tự bỏ tiền túi ra đóng góp 20 triệu đồng/căn để giúp các hộ nghèo tại xã Tịnh Hòa và Bình Phú. Ngoài ra, hằng đêm, các thành viên còn thay nhau xuống tận các lớp học tập trung dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng nông thôn. Đêm nào lớp tiếng Anh cấp tốc tại thôn Tịnh Hòa cũng chật kín khoảng 70 - 80 em đến học.