Những cánh chim không mỏi

Qua bao nhiêu chặng đường từ Nam chí Bắc, những thành viên nữ của CLB Hải Âu đã tích lũy kho ảnh độc đáo về con người, cảnh đẹp và sản vật quê hương

img
Thành viên CLB Nhiếp ảnh Hải Âu tác nghiệp tại Sapa
“Nhiều chị đã lên chức bà nội, bà ngoại nhưng vẫn còn rất say mê sáng tác. Tháng nào không tổ chức chuyến đi là các chị đã í ới gọi”. nghệ sĩ Đào Hoa Nữ kể như thế về các thành viên trong CLB Nhiếp ảnh Hải Âu.

CLB nhiếp ảnh nữ đầu tiên

Năm 1990, giám đốc Nhà Văn hóa phụ nữ TPHCM đề nghị chị Đào Hoa Nữ thành lập CLB nhiếp ảnh nữ để có nơi sinh hoạt cho các chị mê nhiếp ảnh. CLB ra đời nhưng loay hoay mãi chẳng tìm được tên, các chị cũng đề xuất nhiều cái tên mỹ miều, dễ thương nhưng mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Trong một lần đi sáng tác tại Phan Thiết, khi đang ngủ nhờ ở nhà dân, một chị bật dậy đề xuất: “Sao mình không lấy tên nhóm là Hải Âu vì chúng mình chính là những cánh chim rong ruổi”. Thế là Hải Âu ra đời, là CLB nhiếp ảnh nữ đầu tiên tại Việt Nam với 8 thành viên chỉ mới tập tành cầm máy.

Rồi vẻ đẹp của con người, cảnh vật, sản vật của các địa danh như Huế, Đà Nẵng, Lào Cai, Sơn La… cứ xuất hiện dần trong các tác phẩm của các chị. Những cái tên như Đào Hoa Nữ, Nguyễn Thị Sin, Kim Lan, Kim Thu, Hồng Nga, Tuyết Mai… có mặt ngày càng nhiều trong các giải thưởng trong nước và thế giới.

Xuyên Việt bằng xe máy

Để có những bức ảnh đẹp, sống động, họ phải trải qua biết bao gian khó, thậm chí không ít nguy hiểm. Trừ những tỉnh xa phải thuê xe, các vùng lân cận TPHCM, cả nhóm đi sáng tác bằng xe máy. Và nhóm đã 2 lần xuyên Việt bằng xe máy trong sự ngỡ ngàng, thán phục của nhiều người.

Mới đây, trong chuyến sáng tác ảnh ở Mộc Châu, cả nhóm đã có một kỷ niệm… thót tim. Khi đến một con suối để sáng tác, nhiều người giới thiệu cách đó 50 km có một con suối to hơn, đẹp hơn, cả nhóm quyết tâm “phải đến cho bằng được”. Nhưng đường vào rất xấu, chỉ đi được bằng xe thồ hàng. “Khi thì vấp đá to dằn lên đến mức tưởng đã rớt xuống đường, khi thì đường lún đến mức xe muốn đổ nhào… Đến nơi, một chị đã ngất vì sợ hãi, một cô người mẫu cũng mệt lả không thể đi nổi. Vậy mà những thành viên còn lại vẫn sáng tác”- chị Đào Hoa Nữ kể.

Nhưng niềm hãnh diện của cả nhóm là tình cảm của mọi người dành cho Hải Âu. Đến đâu Hải Âu cũng được lãnh đạo và người dân địa phương đón tiếp nồng nhiệt, tận tình làm hướng dẫn viên để các chị có những bức ảnh đẹp.

Truyền lửa đam mê

Sau 21 năm thành lập, CLB cũng chỉ có 15 thành viên thường xuyên sinh hoạt. Chị Hồng Nga tâm sự: “CLB đề ra tiêu chí mỗi năm kết nạp thành viên mới nhưng nhiều người không trụ lại được vì bận rộn gia đình, con cái, công việc… Những người ở lại đều hết lòng với môn nghệ thuật này”. Để có được bức ảnh đẹp, các chị phải say mê, trăn trở và ấp ủ cho “đứa con” của mình. Có chị dù đã đi sáng tác với mọi người nhưng cảm thấy chưa hài lòng, sáng hôm sau, khi mọi người còn say ngủ, một mình trở lại chỗ cũ để tiếp tục sáng tác.

“Là phụ nữ, các chị gặp không ít khó khăn vì vướng bận gia đình, con cái. Khi muốn tham gia một chuyến sáng tác 5 đến 10 ngày, các chị phải đi chợ, mua sắm, lên thực đơn cho cả nhà. Tuy nhiên, các chị đều chu toàn vai trò làm vợ, làm mẹ” - chị Đào Hoa Nữ cho biết. Và để truyền ngọn lửa đam mê cho đàn em, mới đây, các thành viên trong CLB đã thành lập Trung tâm Nhiếp ảnh Sáng Tạo (quận 1- TPHCM) nhằm giảng dạy về kỹ thuật nhiếp ảnh.

CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu hiện có 15 thành viên, trong đó có 4 thành viên được phong tước hiệu E. FIAP (Nghệ sĩ Nhiếp ảnh quốc tế xuất sắc), 14 thành viên được phong A. FIAP (Nghệ sĩ Nhiếp ảnh quốc tế). CLB đã đoạt trên 100 giải thưởng trong nước và quốc tế, tổ chức nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam và các nước như Canada, Pháp, Úc, Ý, Nhật Bản, xuất bản 21 tập sách ảnh nghệ thuật.