Những con “tắc kè bông” trên đường phố
Được “hội nhập” quá nhanh với muôn sắc màu của cuộc sống, nhiều thanh thiếu niên đã làm “biến thể” cái hình hài ban đầu mà cha mẹ đã cho và từng nâng niu yêu quý bằng việc rủ nhau đi…x ăm mình, vẽ vằn vện khắp người…
KHOE MÌNH BẰNG… HÌNH XĂM!
Đêm cuối tuần, tôi có mặt ở sàn nhảy A trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Đã hơn 9 giờ tối, trong sàn nhảy chẳng còn một chỗ trống, tôi cố lách người qua một nhóm thanh niên. Gọi một chai Heineken, tôi được hai cô tiếp viên mặc đồng phục váy ngắn màu đen, áo thun hai dây trông rất khêu gợi đứng trong quầy bật nắp bia chuyền ra, tôi thoáng thấy bên vai trái của cô ta có một hình xăm con thỏ xinh xắn.
- Em gái, xăm trên vai thôi nhìn không đã... - tiếng một thanh niên đang ngồi bên quầy, tóc húi cua nhuộm vàng hoe; chưa hết, ở hai vành tai anh ta còn đeo hai chiếc bông tai chẳng rõ loại trang sức gì.
- Sao anh biết? Người ta xăm chào hàng thôi mà, còn những hình xăm độc chiêu phải chờ đúng lúc mới tung ra chứ!... - cô gái đứng cùng trong quầy lên tiếng bênh bạn.
- Dân chơi là phải mạnh bạo, bản lĩnh, sao lại x ăm hình thỏ? Nè, thấy con cọp chưa?... - một thanh niên kéo tay áo để lộ hình xăm một con cọp với hàng chữ A...A...A.
- Con cọp của anh đẹp thật đó! Anh có thấy đại bàng chưa? Nửa đêm trở về sáng thì con thỏ này sẽ biến thành con đại bàng, nuốt chửng con cọp của anh đó... - vừa chỉ tay vào vai trái có hình con thỏ vừa chỉ tay xuống đất, cô gái cười khả ố, thế là cả tốp thanh niên cũng bật cười hỉ hả.
Qua lời của một tay sành điệu trong việc ăn chơi thì với các nữ tiếp viên, chỉ cần 500.000 - 700.000 đồng là có thể du hí suốt đêm; còn với khách nước ngoài, Việt kiều thì phải từ hai “vé” (200USD) trở lên.
XĂM MÌNH CŨNG CÓ… 1.001 KIỂU
Bên cạnh hình ảnh phong phú, việc xăm mình hiện nay cũng có nhiều kiểu khác nhau, nhưng được giới trẻ chuộng nhiều hơn cả là những hình xăm dán, chỉ cần lột bỏ phần bao là có thể dán vào cơ thể tùy ý thích, cũng đẹp và “bắt mắt” như kiểu hình xăm thật. Hình xăm thật có hai loại: một loại dùng để xăm một thời gian ngắn rồi chờ phai màu, đổi hình xăm mới; loại kia là hình xăm vĩnh cửu, rất khó thay đổi hình dạng và không phai màu bởi các thao tác vẽ hình xăm khá công phu, phải dùng kim chích vào da thịt người được xăm, sau đó uốn theo hình xăm đã được chích; theo lời nhiều người, hình thức xăm mình kiểu này rất đau và để lại thẹo. Đây là kiểu xăm mình xuất hiện hàng chục năm qua, rất được giới anh chị có số má trong giang hồ yêu thích.
Một buổi trưa ghé vào quán cà phê ở hồ Con Rùa, đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, tôi được ngồi gần một nhóm thanh niên tuổi đời khoảng 18-22 gồm hai nữ, bốn nam. Họ quây quần bên cái bàn giải khát, lấy thuốc 555 ra rít từng hơi có vẻ chuyên nghiệp. Chẳng kém gì bốn thanh niên đi cùng, hai cô gái cũng lấy thuốc hút và hít hà rất điệu nghệ.
- Mấy ông thấy đẹp không? - cô gái mặc áo thun hai dây màu đỏ, quần kaki trắng nói và kéo trễ dây áo bên trái xuống: một quả địa cầu nhiều màu sắc hiện ra .
- Mày thay hình lẹ vậy? Coi tao nè... - vừa nói, cô gái ngồi cạnh để điếu thuốc hút dở lên cái gạt tàn, vừa đặt chân phải lên đùi một thanh niên, cô ta kéo quần Jean xanh lên để lộ hình xăm một cặp nam nữ đang ôm lấy nhau...
Cô gái bắt đầu huyên thuyên về việc sưu tầm hình xăm “độc chiêu” và đưa ra ý kiến là nên thành lập một hội bạn bè chơi với nhau phải có hình xăm; muốn tham gia vào làm thành viên của hội phải có hình xăm, thay đổi mỗi tuần, mỗi tháng tùy theo qui định của tất cả các thành viên. Ý kiến của cô ta có vẻ khá lạ nên được những người đi cùng đồng ý...
Thâm nhập thực tế, nghe nhiều câu chuyện về việc xăm mình vằn vện của một số bạn trẻ, tôi đã cảm nhận được phần nào thú chơi ngông, chơi trội của một số ít bạn trẻ. Họ cho rằng xăm mình là thể hiện được cái gì đó rất riêng của họ, một bản lĩnh, một cách sống thích hợp với thời đại... Và theo họ, việc xăm mình cũng là một cách tôn vinh vẻ đẹp của cơ thể, mang nét thẩm mỹ cao (!). Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn trẻ lấy việc xăm mình để che đậy các vết thẹo, trầy xước và một vài nét xấu xuất hiện trên thân thể họ.
Trong quá trình thu thập thông tin cho bài viết, tôi được biết có nhiều bạn trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường trung học cũng hút thuốc và lấy các hình xăm dán lên người, khi về nhà thì tháo bỏ, đêm hôm sau đi chơi lại mua hình xăm mới dán vào và về nhà tiếp tục... tháo ra hòng che giấu hành động chơi ngông của mình.