Những điều con nói

Lẽ ra mẹ không nói với con điều đó nữa. Đơn giản vì mẹ đã nói rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi khi phải lặp lại thì mẹ thấy giận. Con là một đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu, chỉ muốn làm theo ý mình mà không cần biết đến cảm giác của người khác. Thử hỏi, làm sao mẹ có thể không tức giận, quát tháo với con?

Khi con nói: “Mẹ muốn con nói nhẹ nhàng thì mẹ cũng phải nhẹ nhàng chứ” khiến mẹ giật mình. Mẹ không thể diễn tả được cảm giác của mẹ lúc đó. Dường như con không phải là con mà là một người ngang hàng với mẹ. Nhưng điều con nói khiến mẹ suy nghĩ. Đúng là mẹ hay la mắng, quát tháo. Trước đây, với anh Hai, mẹ không như thế. Có lẽ do công việc quá căng thẳng khiến mẹ thay đổi. Điều con nói khiến mẹ phải nhìn lại mình.

Con gái của mẹ,

Hôm qua, khi mẹ nói với ngoại chuyện của con, ngoại nói ngay: “Hồi nhỏ, con còn lì lợm hơn nó. Má mệt cầm canh với con”. Rồi ngoại kể có lần, mẹ giận ngoại, leo tuốt lên ngọn xoài ở đó. Báo hại ngoại đi kiếm và khóc hết nước mắt. Chỉ có điều ngoại khác mẹ là không bao giờ la mắng con cái. Ngoại không được học nhiều, cũng không biết kiến thức nuôi dạy con hiện đại nhưng ngoại có thừa sự dịu dàng để các con mình luôn thấy ấm áp ngay cả khi chúng lầm lỗi.

Con gái của mẹ,

Cuộc sống tất bật đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mà nếu không bình tĩnh xem xét, chúng ta rất dễ mắc sai lầm. Như con đã nói với mẹ, chúng ta cần phải bình tĩnh, nhẹ nhàng và không quan trọng hóa vấn đề. Mẹ con mình sẽ cố gắng bớt đi sự căng thẳng, nặng nề và thêm dần sự âu yếm, dịu dàng với nhau con nhé. Có lẽ chỉ như vậy, cuộc sống vốn căng thẳng này mới có thể nhẹ nhàng đi...