Những vòng xe

Đôi lần bước chân đến các khu công nghiệp, tôi nhìn thấy từng nhóm công nhân áo xanh, áo vàng... khẩn trương đến nơi làm việc. Sau giờ phút nhộn nhịp ấy, khu công nghiệp lại trở nên yên tĩnh, vắng lặng.

Có tiếng xe đạp cọc cạch và tiếng phanh xe nơi cổng, một số bạn trẻ thấy thông tin tuyển dụng nên dừng xe lại. Họ với tay vào giỏ xe lấy hồ sơ và chậm rãi tiến vào nơi đang niêm yết thông tin. Xem cẩn thận xong, họ đến ô cửa sổ nhỏ ở phòng bảo vệ để nộp hồ sơ.

Những bạn trẻ có hồ sơ được duyệt vui mừng quay lại dẫn xe tiến vào cổng chính. Với những bạn trẻ thiếu may mắn hơn, họ nhận lại hồ sơ, đặt vào giỏ xe và tiếp tục lên chiếc xe đạp, vừa đạp chậm rãi vừa đưa mắt quan sát hai bên đường, mong tìm được một nơi tuyển lao động.

Một lần, có một nhóm bạn nam kéo nhau vào xem thông tin rồi lại mỉm cười quay ra xe. Một bạn trong nhóm nhanh miệng nói: “Ở đây chỉ tuyển nữ thôi”. Họ lại dắt xe: “Thôi bọn mình đi tìm chỗ khác!”. Dưới ánh nắng vàng, những vòng xe vẫn cứ lăn đều. Người thì hát nghêu ngao, người thì đạp xe nhưng cố ý vận động bằng cả thân mình, lắc qua rồi lắc lại..., thỉnh thoảng họ liếc nhìn nhau và tất cả lại cùng phá lên cười.

Dù chưa tìm được việc, nhưng những bạn trẻ vẫn vui vẻ, yêu đời với niềm tin sẽ tìm được việc làm bằng chính khả năng của mình.