“Ôm được vợ con là... very good!”

Gặp lại tôi sau hơn 5 tháng trải qua một cuộc đại phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ ở cánh tay phải tại Bệnh viện (BV) Xanh Pôn - Hà Nội, nghe hỏi về cuộc sống, anh Nghê Anh Dũng, ở quận Bình Thạnh – TPHCM, nổi hứng nói bằng tiếng Anh rành rọt: “Very good”!

Mặc dù ca đại phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ vẫn chưa giúp anh có cánh tay nhỏ nhắn như trong mơ là để mặc áo sơ mi, “đóng thùng”, thế nhưng nó đã giúp anh giảm gánh nặng hơn 10 kg nơi cánh tay. Nếu như trước đây anh đi bộ chừng 100 m thì mặt đã tái xanh, ngồi nghỉ hai, ba lần thì giờ đây anh có thể đi bộ hàng km mà không hề hấn gì. Nếu như trước đây anh hay mệt và không thể ngồi hay làm gì lâu thì hiện nay anh có thể trông xe (nhà anh mở bãi giữ xe - PV) cả ngày mà không hề hấn gì.

Trước đây, phần lớn công việc trong nhà vợ anh điều đảm đương, anh chỉ việc lo đưa đón con đi học. Kể từ ngày anh xuất viện, chị Tuyết, vợ anh, đã giao tất cả công việc cho anh quán xuyến để đi buôn bán giày dép, quần áo hằng ngày ở tận Bình Dương. Nhờ đó mà gia đình có thêm thu nhập nuôi con ăn học. “Vợ tôi thích buôn bán vì trước kia cô ấy làm nghề buôn bán. Nhưng khi cưới nhau về, cô ấy đã dành hết thời gian lo cho gia đình và không thể làm công việc cô ấy thích. Giờ tôi mới có cơ hội giúp vợ đạt được sở thích của mình” - anh Dũng chân tình.

img

Một ngày tháng 6-2009, tôi đã tình cờ gặp anh tại chợ Bà Chiểu. Thấy người đàn ông có cánh tay khổng lồ, tôi ghé hỏi thăm. Anh cứ nghĩ tôi dò hỏi “nhiều chuyện” nên chỉ cười xã giao. Anh nói cánh tay mình to là do dị tật bẩm sinh, 46 năm qua anh đã chung sống với nó. Tôi hứa sẽ tìm thầy thuốc giỏi cắt bỏ bớt khối thịt khổng lồ này. Dũng còn cười có ý... nghi ngờ.

... Sau khi chẩn đoán bệnh của Dũng qua hình ảnh và hồ sơ bệnh án, PGS Trần Thiết Sơn, Phó Giám đốc BV Xanh Pôn - Hà Nội, gật đầu: “Đã có cách chữa”. Kể từ lúc đó, Dũng không ăn, không ngủ được cho đến lúc tôi cùng anh lên đường đi Hà Nội. “Đi cầu may vì bác sĩ ở TP.HCM đều đã lắc đầu, tôi hoang mang lắm”.

Ca phẫu thuật cho anh vào ngày 1-7-2009 thành công. Nhưng khoảng một tuần sau khi xuất viện, một ngón tay của Dũng bị nhiễm trùng và phải nhập viện BV Chấn thương Chỉnh hình, rồi phải tháo khớp ngón tay út. Một người đàn ông mạnh mẽ như Dũng, khi vào phòng mổ không sợ bị tai biến, không sợ khả năng bị tháo tay nhưng nay lại rơi vào trạng thái trầm cảm, vì “Tôi đã làm khổ vợ con quá nhiều”.

Các bác sĩ nói anh phải trải qua hai, ba lần phẫu thuật nữa mới có cánh tay như ý muốn nhưng với anh, một con người đã 46 tuổi, cánh tay như thế đã là điều mãn nguyện. Dũng đã có thể ôm vợ con vào lòng như mơ ước cháy bỏng của anh trong nhiều năm dài. “Biết đủ là hạnh phúc” - Dũng cười mãn nguyện.