Ông hàng xóm xấu tính
Nhà tôi ở chung cư, mỗi đêm khoảng 23 giờ, tôi lại bị làm phiền bởi những tiếng kéo ghế ầm ầm từ căn nhà ở tầng trên vọng xuống, khiến con gái nhỏ của tôi bị thức giấc, vợ tôi càu nhàu, tôi thì bực tức. Tôi nên làm gì với người hàng xóm này? Mong chị Rau Thơm cho lời khuyên. Tôi đã một lần lên căn hộ đó nhưng chỉ đứng ngoài. Theo ban quản lý tòa nhà, chỉ có một người độc thân sống trong căn nhà đó. Phú An (Quận 2 - TPHCM)
Chào bạn Phú An,
Ở chung cư thì nhà này hát nhà kia nghe cũng là chuyện thường tình. Nhưng đêm nào cũng làm ồn thì không vui vẻ gì cho hàng xóm, đặc biệt là nhà có con nhỏ. Tôi chia sẻ với anh nỗi bực mình về một ông hàng xóm không có ý tứ gì hết.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng người hàng xóm kia chỉ vô tình thành kẻ xấu tính. Bản thân họ không bị người khác làm khó chịu bằng những tiếng ồn như thế nên không hiểu được sự bất tiện mà họ gây ra cho người khác. Do không biết nên ngày nào họ cũng làm mà không bận tâm gì.
Bạn nên tìm cách nói chuyện với người hàng xóm này về những bất tiện mà anh ta gây ra cho gia đình bạn và có thể các nhà hàng xóm khác nữa. Tôi nghĩ rằng chỉ cần bạn nói chuyện với anh ta một lần là đủ.
Nếu là người hiểu biết, anh ta sẽ muốn những người khác hài lòng. Còn nếu anh nhờ quản lý tòa nhà can thiệp thì bỗng nhiên thành to chuyện rồi. Hãy nói chuyện với nhau trước, nếu tình trạng không thay đổi, lúc đó anh mời ban quản lý tòa nhà đến cũng chưa muộn.
Tình trạng các gia đình ở chung cư, tầng trên – dưới, gần nhà nhưng xa ngõ, gần nhau nhưng mỗi nhà đóng cửa, vậy nên mỗi lần có gì phiền toái, hãy chịu khó gõ cửa nhà nhau để bớt đi những hiểu lầm và có thể cùng xây dựng môi trường sống văn hóa.