Phải chân thành sửa đổi

Tôi thật sự cảm động khi đọc tâm sự của bạn Đức Quân (Báo NLĐ số ra ngày 14-8). Sự ân hận có thể nói là muộn màng của bạn là bài học cho những người có hành động xốc nổi, không đáng có trong đời sống hôn nhân, đó là sự thô lỗ, thiếu kiềm chế, nghi ngờ...

Tôi nghĩ vợ anh kiên quyết không gặp cũng như từ chối nhận tiền anh gửi cho con chứng tỏ cô ấy đã xác định tiếp tục cuộc sống mà không cần sự hiện diện của anh. Sự thô lỗ, đa nghi của anh đã giết chết tình yêu trong lòng cô ấy. Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng hàn gắn lại cuộc hôn nhân này, bởi vợ chồng anh vẫn chưa tiến hành thủ tục ly hôn. Anh có một đứa con chung với cô ấy nên anh có quyền được thăm nom, chăm sóc. Việc cô ấy từ chối gặp anh, chứng tỏ nỗi đau trong lòng cô ấy chưa nguôi ngoai. Anh hãy chờ thêm một thời gian nữa.

Về phần anh, thay vì ngồi đó hối tiếc, anh phải có những hành động thật chân thành chứng tỏ với cô ấy là anh đã ân hận thế nào, thời gian thiếu vắng cô ấy anh đã khổ sở ra sao, anh đã thay đổi như thế nào... Sau những phút giây nông nổi, anh vẫn còn một tình yêu thương vô bờ dành cho vợ con. Vì thế, một thời gian nữa, anh hãy đến gặp cô ấy. Có thể một lần cô ấy không chịu gặp anh, nhưng mười lần thì có thể khiến cô ấy nghĩ lại. Sự kiên trì, chân thành của anh sẽ làm cô ấy xúc động mà bỏ qua những lỗi lầm của anh. Và quan trọng nhất, anh phải tự hứa với lòng sẽ không bao giờ lặp lại những hành động như đã từng gây ra cho cô ấy. Hãy yêu thương, trân trọng cô ấy nhiều hơn để bù đắp lại tất cả nếu cô ấy tha thứ và trở về với anh. Chúc anh sớm tìm lại hạnh phúc.