“Sếp” học tiếng Anh
Sếp được cử đi bồi dưỡng Anh văn do một tổ chức nước ngoài tài trợ. Lớp có cái tên rất kêu “Lớp bồi dưỡng Anh văn dành cho quan chức Chính phủ”.
Học viên được học miễn phí, phòng máy lạnh, lớp ít học viên (chỉ 7-8 người), tài liệu in đẹp phát miễn phí. Nói chung, điều kiện học là “trên cả tuyệt vời”. Ngặt nỗi, phụ trách lớp lại là một giáo viên nước ngoài rất nghiêm khắc và lớp học được tổ chức trong khuôn viên một cơ quan nước ngoài. Vì vậy, chuyện đi đứng, ra vô được kiểm tra rất kỹ. Trước khi qua cửa, khách phải mở túi xách để nhân viên bảo vệ kiểm tra. Công việc mất khoảng 10 giây. Mọi người đã quen nên vui vẻ chấp hành.Thế nhưng vị sếp nọ lại bực mình và thấy mình bị xúc phạm. Khi nhân viên bảo vệ yêu cầu mở túi xách, ông ta đùng đùng nổi giận lấy ba quyển tài liệu gí vào mặt anh bảo vệ: “Mày biết tao là ai không? Mấy thứ này nếu tao không cho phép thì đừng hòng được nhập vào đây”. Anh bảo vệ từ tốn: “Dạ, thưa ông, tài liệu này được tổ chức B. phối hợp với Công ty Văn hóa P. in tại TPHCM chứ không phải nhập khẩu”.
Sếp quê nên hậm hực bỏ đi. Vào lớp học, chưa được 10 phút thì chuông điện thoại của sếp réo vang. Tưởng mình đang là... sếp của lớp nên ông ta a-lô và quát mắng thuộc cấp inh ỏi. Cô giáo bước đến gần và ... lịch sự mời ông ra ngoài. Buổi học sau không thấy sếp đến lớp. Những buổi học kế tiếp cũng vậy.
Tin mới nhất: Dù mới khai giảng được 2 tháng và còn 5 tháng nữa mới hết khóa nhưng lớp học ấy chỉ còn... đúng một người.