Sợ bị bỏ rơi vì đã trót trao thân
Em và anh ấy quen nhau đã 3 năm, không ít lần “đi quá giới hạn” và từng phải giải quyết hậu quả nhưng mỗi lần đề cập chuyện cưới xin, anh ấy đều chần chừ và bảo cho anh ấy thời gian để kiếm tiền mua nhà. Em rất yêu anh ấy nhưng cũng rất lo sợ anh ấy sẽ bỏ rơi em. Bằng Lăng (Mỹ Tho - Tiền Giang)
Ba năm yêu nhau là khoảng thời gian không phải ngắn để 2 người có thể hiểu rõ về nhau. Thậm chí, khi cả hai đã đi quá giới hạn vậy mà anh ấy vẫn chần chừ thì em cần xem lại tình cảm của anh ấy dành cho em. Có thể nói, suy nghĩ của anh ấy về việc “cần thời gian kiếm tiền mua nhà” cho tổ ấm của mình sau này là tích cực nhưng em cần phân định rõ ràng giữa ý thức trách nhiệm và sự lảng tránh tình yêu.
Em hãy mạnh dạn bày tỏ ý định của mình, rằng em không muốn phải gánh chịu hậu quả của những lần vượt giới hạn vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc có con sau này, rằng phụ nữ “có thuở, có thì” hoặc em không ngại chuyện không có nhà cửa đàng hoàng vì sau khi cưới, 2 người cùng lo kinh tế bao giờ cũng tốt hơn 1 người…
Nếu những lý lẽ của em vẫn không đủ sức thuyết phục thì em có thể nhờ thêm sự hỗ trợ từ phía hai gia đình. Phải mạnh dạn và dứt khoát, nếu không, một khi đã trao thân thì mất mát, thiệt thòi vẫn thuộc về người phụ nữ.