Sự nô lệ tình dục

Kathleen Barry (*) – tác giả của công trình nghiên cứu “Sự nô lệ tình dục của phụ nữ” (NXB Phụ nữ 1995)- định nghĩa: “Sự nô lệ tình dục của người phụ nữ thể hiện trong mọi tình thế mà người đàn bà hay người con gái không thể thay đổi những điều kiện tồn tại trực tiếp của họ: Tình thế mà họ không thể nào thoát ra được...; và tình thế mà trong đó họ chịu bạo lực tình dục và chịu bóc lột”

Định nghĩa ấy không chỉ đúng ở gái bán dâm, mà đúng cả với những người phụ nữ ngay trong gia đình họ. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ muốn đề cập đến hiện tượng nô lệ tình dục trong tình yêu.

Sự vô lý

Trong tình yêu có sự nô lệ tình dục hay không? Nếu vậy làm sao có tình yêu? Câu trả lời là có. Có thể một cặp trai gái nào đó bắt đầu quen nhau từ tình yêu và sau đó, nô lệ tình dục xảy ra như là điều tất yếu.

Cách đây khoảng 20 năm, tại một ký túc xá nổi tiếng ở TPHCM, có một cặp sinh viên yêu nhau tha thiết. Họ đều là những sinh viên giỏi, rất xứng đôi, yêu nhau từ năm thứ nhất đại học. Điều kỳ lạ là họ rất yêu nhau nhưng thường xung đột kịch liệt với nhau và nàng bị chàng đánh liên tục. Tuy vậy họ vẫn dính nhau như sam. Tất cả sinh viên chúng tôi hồi đó không thể lý giải nổi chuyện tình đặc biệt của họ. Cho đến nhiều năm sau khi ra trường, tình cờ tôi gặp lại nàng. Khi đó tôi mới biết, chính sự nô lệ tình dục đã làm cho họ không thể xa rời nhau, dù khi đó nàng đã nhận ra sự thật. Nàng tâm sự rằng, khi ấy nàng rất muốn “cắt” mối quan hệ với người yêu vũ phu nhưng không cách nào “cắt” được, vì sợ. Sợ, vì nàng đã trao thân cho chàng; sợ vì ngại chàng sẽ bêu riếu nàng sau khi chia tay và sợ vì những nỗi lo âu mơ hồ khác. Chỉ có khi ra trường, đi làm rồi, cô nàng mới nhận ra bản chất của tình yêu đó và dứt khoát tìm cách tự giải thoát.

Trong một vài lần đi làm đêm về, chúng tôi từng chứng kiến cảnh bạo lực tình yêu: Một cặp trai gái cãi nhau dữ dội bên lề đường. Đứng từ xa quan sát, chúng tôi thấy họ có xô xát và cuối cùng, nàng cũng lên xe để chàng chở đi... Đó có phải là sự nô lệ trong tình yêu, hay suy rộng ra, có thể là bị sự ràng buộc bởi sự nô lệ tình dục?

Những kiểu nô lệ tình dục còn ở nhiều tình huống khác, ngay cả trong gia đình. Qua đêm tân hôn, người chồng phát hiện vợ mình bị mất trinh, để trả thù, chàng biến nàng thành nô lệ tình dục. Một đại gia lắm tiền nhiều của, thí vài chục triệu mở quán cà phê cho bồ nhí, để làm chỗ đi về. Nàng bồ nhí ấy vô tình trở thành nô lệ tình dục. Có đại gia kiếm bồ nhí ở quê xa tít, mỗi tháng chu cấp vài triệu đồng và cô bồ nhí ấy tự nhiên trở thành nô lệ tình dục, mà không hay biết.

Một kiểu nô lệ tình dục khác cực kỳ bi kịch xuất phát từ sự ngoại tình của người phụ nữ. Khi người phụ nữ đã có chồng, lỡ vướng vào chuyện ngoại tình, nếu không đủ bản lĩnh, chuyện nô lệ tình dục rất dễ xảy ra. Với những kỹ thuật hiện đại như máy quay phim bé xíu, máy ảnh có độ nhạy cao... những hình ảnh ái ân trong lúc ngoại tình dễ bị quay, chụp lén. Những hình ảnh đó là vũ khí buộc người phụ nữ ngoại tình khó tìm đường quay trở lại hoặc tìm đường khác để đi. Và con đường lún sâu vào sự nô lệ tình dục gần như tất yếu... Rất ít người phụ nữ đủ bản lĩnh vượt qua hoàn cảnh này. Những cái chết trong tuyệt vọng đầy bi kịch đã từng xảy ra.

Giải thoát

Vậy có cách nào để người phụ nữ vượt qua ràng buộc của sự nô lệ tình dục? Có. Đó chính là bản lĩnh. Có bản lĩnh, có nghĩa là người phụ nữ nhận biết được tình dục khác với tình yêu. Khái niệm của hai phạm trù này dễ bị đánh đồng nhưng tình yêu hoàn toàn khác với tình dục. Tình yêu làm thăng hoa tình dục; còn tình dục theo kiểu thỏa mãn ham muốn không thể làm thăng hoa tình yêu. Đừng hiểu lầm như câu thơ được truyền tụng: “Khi yêu tình chỉ là tình/Tỉnh ra mới biết trong tình có dâm!”.

Chỉ có bản lĩnh, người phụ nữ mới dám đối đầu với sự thật, mới giải thoát mình ra khỏi sự nô lệ tình dục.

Sự nô lệ tình dục không phải là phát hiện mới mẻ. Khái niệm và bản chất của nó được nghiên cứu từ những năm 60 – 70 của thế kỷ trước, trong phong trào nữ quyền của thế giới. Bản chất và sự phát triển của nó cho đến bây giờ là vấn đề cần được nghiên cứu để thực sự đem lại sự bình đẳng giới cho phụ nữ.

Sự đô hộ của nam giới

“Giới tính là quyền lực (sex is power) được coi là nền tảng của chế độ phụ quyền, là chế độ dựa trên quyền lực của nam giới. Trên tất cả các quốc gia trên thế giới, nam giới (và quyền lực tích lũy của nam giới) là cơ sở đầu tiên và cao nhất của quyền lực xã hội. Từ quyền lực ấy nảy sinh ra đặc quyền của đàn ông. Những quyền của đàn ông này được thể hiện trước tiên trong quan hệ tay đôi, tức là trong mối quan hệ riêng tư giữa đàn ông – đàn bà...

Sự nô lệ của phụ nữ, dưới tất cả mọi hình thức của nó, là cơ chế để kiểm soát phụ nữ trong cái luân lý coi giới tính là quyền lực hoặc là trực tiếp nô lệ hóa phụ nữ hoặc là dùng nô lệ hóa đó làm mối đe dọa đối với phụ nữ. Đó là tình trạng chung của sự đô hộ của nam giới đối với nữ giới.

Kathleen Barry