Ta là số 1!
Ta giỏi thiệt, đúng là “Thời mô cũng quát ta là nhất/ Thời đếch nào đi cũng nhất mày!”. Vui hỉ! Còn nhận xét ư? Châu Á là dân chơi có số má hẳn hoi, bởi xếp 3 hạng đầu đều thuộc về các nước Á châu. Ông châu Phi coi bộ bự con, dữ dằn vậy, mà chỉ có ông Morocco xếp hạng 5
Năm 2008, VN ta nhiều cái nhất và “gần” nhất, tức là xem xem với nhất.
- Cái chi mà ta nhất thiên hạ, ông kể ra đi?
- Có nhiều cái nhất, kể ra ông thêm mệt. Có cái này kể ra được: Cái vụ sex, ta là nhất, là số 1, không phải nhất dương chỉ đâu nhé, mà nhất toàn cầu!
- Ông đùa dai, người mình bé xíu, lại vừa thấp tè, sao lại nhất ba cái chuyện đó được! Nghe nói mấy ông Tây, đặc biệt là Tây da đen, mấy ông Đông Âu, Bắc Âu lạnh giá, “đất lạnh tình nồng”; mấy ông mấy bà Mỹ Latinh mới dữ dội chứ!
- Tôi không phản đối, mấy thông tin ông đưa ra trúng phóc, nhưng tôi vẫn nói ta là số 1 về cái khoản đó. Người ta thống kê đàng hoàng, thống kê bằng máy tính của “ông Google” chứ chẳng chơi!
- Mấy cái chuyện đó làm sao “ông Google” mần được nhỉ!? Mà để làm gì cơ chứ! Không thống kê chuyện văn hóa, kinh tế mà đi thống kê cái “chuyện ấy”, “ông Google” này bị xì-trét rồi!
- Không phải “chuyện ấy” ông ơi, mà chuyện gần với “chuyện ấy”. “Ông Google” này chơi kỳ, thống kê số lệnh tìm kiếm có liên quan đến từ “sex” được nhập từ địa chỉ IP ở nước ta. Mà không chỉ ở nước ta, “ông Google” chơi thống kê toàn thế giới, như vậy “ổng” mới có dữ liệu để so sánh ta với các nước khác...
- Kết quả ta là... nhất à!
- Quả đúng như vậy, ta là nhất về cái “chuyện ấy”, thế mới kinh chứ! Hèn chi dân số ta tăng vùn vụt khiến mấy ông quản lý dân số lo ngay ngáy.
- Thế nước nào thua ta?
- Đã nói ta là nhất mà, có nghĩa là nước nào, lãnh thổ nào cũng thua ta tất! Xếp sau ta là các “đại gia” Ấn Độ, Indonesia, Ai Cập, Morocco, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Đan Mạch, Thụy Điển! Ông suy nghĩ gì về bảng xếp hạng này?
- Ta giỏi thiệt, đúng là “Thời mô cũng quát ta là nhất/ Thời đếch nào đi cũng nhất mày!”. Vui hỉ! Còn nhận xét ư? Châu Á là dân chơi có số má hẳn hoi, bởi xếp 3 hạng đầu đều thuộc về các nước Á châu. Ông châu Phi coi bộ bự con, dữ dằn vậy, mà chỉ có ông Morocco xếp hạng 5. Ông Đông Âu, Bắc Âu xếp từ hạng 10 đến hạng 7 là đúng rồi! Lạnh mà, yêu dữ lắm nhưng vẫn thua xa ta! Nhưng sao không thấy mấy ông Mỹ Latinh nhỉ?
- Chắc mấy ổng bị khủng hoảng kinh tế, tạm quên chuyện ấy rồi!
- Nhưng Google so sánh kỹ lắm, tỉ như ổng nhận thấy chuyện sex ở TPHCM và Hà Nội gần ngang nhau, TPHCM nhỉnh hơn chút đỉnh!
- Vậy là trong đó có ông và tôi?
- Không biết!
- Nhưng ông nên nhớ chuyện này nhé, năm 2007 Google cũng thống kê như vậy và ta cũng giành chức quán quân tìm kiếm sex trên mạng! Vậy là chuyện này ta vẫn giữ được “phong độ”.
- Ôi, cái chi chứ “phong độ” kiểu này tôi không ham. Tôi chỉ ước đội tuyển bóng đá nước ta giữ vững “phong độ”, rồi tiến lên nhất thế giới luôn!
- Hoan hô ông, tâm hồn ông rất “phong độ”! Ông cũng nhất thế giới đó nhé! Nào, chúng ta cùng cố gắng, để sang năm 2009 là cũng nhất thế giới luôn! OK?