Tặng gì ngày 20-11?

Ngày Nhà giáo 20-11 năm ngoái, tôi nghe một cô giáo dạy trường tiểu học ở quận 5 kể, trong cơ man nào là quà cáp, tiền bạc mà phụ huynh và học sinh đã tặng, món quà làm cô cảm động nhất lại là... 2 trái ổi.

Khi vây quanh cô nào là hoa, là quà với đủ màu sắc đẹp đẽ, thì 2 trái ổi bọc trong giấy... hồng đơn thô kệch của cậu học trò nghèo trở nên lạc lõng. Thấy thái độ lúng túng của em, cô gọi lại hỏi thì một bạn nhanh nhảu: “Nó tặng hai trái ổi đó cô”. Rồi tất cả cười ồ. Thế là cậu học trò nghèo bật khóc. Cô vội đón lấy 2 trái ổi và tấm tắc khen: “Ổi ngon lắm chứ, cô đang thèm ăn đây. Sao các con lại cười bạn, quà nào cô cũng quý như nhau thôi”. Mắt cậu học trò nghèo sáng trở lại. “Thú thật, miếng ổi “ngọt” gấp trăm lần những món quà mang tính... “nghĩa vụ” mà mình nhận được”.

Ngày Nhà giáo 20-11 sắp đến, tôi nghe bạn bè, đồng nghiệp bàn nhau không biết năm nay bỏ bao thư bao nhiêu; quà cáp cỡ nào thì coi được. Thậm chí có người còn lo lắng: “Biếu ít, coi chừng thằng con bị đì!”. Dường như mọi quyết định quà cáp đều xuất phát từ các vị phụ huynh và không ai hỏi xem con mình muốn tặng gì cho thầy cô giáo.

Nếu là phụ huynh, là cô giáo hay là học sinh, bạn nghĩ gì về những tình huống này và sẽ chọn lựa món quà gì cho Ngày Nhà giáo năm nay?