Thấp thỏm chờ “heo vàng”!

Đang là thời điểm “về đích” của nhiều bà bầu săn “heo vàng”. Hiện nay, hầu hết các bệnh viện phụ sản đều quá tải, theo đó, chúng tôi đã được chứng kiến bao cảnh vui buồn của các sản phụ cũng như người nhà trong thời gian nhập viện chờ sinh

Vào phòng cấp cứu Bệnh viện (BV) Từ Dũ lúc 19 giờ vì bụng đau lâm râm, chị Trần Hà Ngọc (quận 7- TPHCM) được bác sĩ cho biết tử cung đã mở 1 phân, chị phải nhập viện ngay. Đó quả thực là cú sốc đối với chị và người thân vì chị mới mang thai chưa đến 32 tuần, còn chưa kịp chuẩn bị gì cho việc sinh nở kể cả đồ dùng cho em bé.

Hốt hoảng nhập viện sớm

Sau khi từ phòng khám ra, chị Ngọc phải ngồi chờ để được sắp xếp chỗ nằm. Lúc này chị vừa đau đớn ôm bụng vừa phải liên tục gọi điện thoại cho người nhà báo tin và trả lời điện thoại của người thân gọi tới. Vào viện cùng chị Ngọc lúc này là Hương, chị dâu của chị. Chị Hương toát mồ hôi lo chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí cho cô em: “Chồng cô ấy đang đi công tác xa, gia đình hai bên đều ở ngoài Bắc, chị em tôi chưa biết phải tính sao...”.

Dự kiến ngày sinh của chị Ngọc là 15-11, vậy mà mới đầu tháng 10 em bé đã đòi ra, ngoài dự tính của chị và cả nhà. Nỗi lo lớn nhất lúc này của chị Ngọc là đứa con trong bụng, nếu sinh non quá, sợ em bé sức khỏe không tốt và gặp nhiều biến chứng. Nỗi lo và cơn đau khiến chị như sắp khóc. 30 phút mệt mỏi ngồi ngoài hành lang chờ đợi sắp xếp chỗ nằm vì cùng lúc có gần chục bệnh nhân nhập viện, hai chị em Ngọc phải gồng mình đỡ nhau ra phòng xét nghiệm, rồi leo cầu thang bộ lên khu vực Khoa Sản A nhận phòng mà không có sự giúp đỡ nào của nhân viên y tế.

Theo chân họ lên khu vực này, chúng tôi chứng kiến quang cảnh đông đúc, chật chội trong mỗi phòng chờ sinh cũng như ở khu vực hành lang. Mỗi phòng có khoảng 10-12 sản phụ, trong khi chỉ có 7 giường bệnh. Nhiều bà bầu phải nằm trên những chiếc giường xếp tạm thời đặt giữa phòng, thậm chí nhiều chị ôm bụng nằm la liệt trên những chiếc giường đặt ngoài hành lang. Trong lúc người nhà của họ nằm, ngồi vật vã trên những tấm chiếu trải dài ở các lối đi. Nhìn vẻ mặt đau đớn, khổ sở của các bà mẹ tương lai đang cố gắng cầm cự những giờ phút cuối cùng để chuyển sang phòng sinh cùng gương mặt lo lắng, thất thần của người nhà sau những đêm trắng trong BV, niềm vui “heo vàng” dường như lắng lại nhường chỗ cho nỗi lo...

Khổ vì quá tải

Bà Huỳnh Thị Thắm, mẹ của một sản phụ đang nằm chờ sinh ở phòng A212, tâm sự: “Chưa bao giờ cả nhà phải vất vả như mấy ngày qua. Không vào với con thì lo lắng mà vào đây thì không có chỗ ngồi”. Cả nhà bà Thắm có 4 người thường xuyên có mặt ở BV, trong đó 2 người ở lại sinh hoạt luôn trong BV, còn 2 người nữa thay nhau mang cơm nước vào. Chính lực lượng người thân đông đảo có mặt tại BV chờ đón “heo vàng” khiến cho không khí ở khu vực này thêm ngột ngạt, chật chội.

Quay lại buồng trực, chị Ngọc cho biết đã được bác sĩ tiêm một mũi thuốc dưỡng thai để kéo dài thời gian mang thai. “Tôi chỉ mong giữ thêm được ngày nào hay ngày đó, chứ sinh bây giờ tội nghiệp em bé lắm”- chị Ngọc nhăn nhó. Rồi chị được một nhân viên y tế mang đến một chiếc giường xếp và dẫn chị vào phòng A214. Trong phòng không còn một chỗ trống, cô y tá phải đề nghị mọi người kê giường của mình gọn lại để đặt tạm chiếc giường xếp ngay giữa phòng cho chị Ngọc ngả lưng với lời dặn: “Nằm yên một chỗ, không được đi lại”. Lúc này, anh trai của chị Ngọc (chồng chị Hương) hớt hải đi vào mang theo chăn gối, phích nước và hai hộp thức ăn.

21 giờ, khu vực phòng chờ sinh vẫn tấp nập người ra vào. Cũng có nguy cơ sinh non, người thân của sản phụ Nguyễn Thị Thủy, phòng A214, vội vàng phân công người đi siêu thị mua đồ cho em bé vì trước đó chưa kịp chuẩn bị. Nào là, mua bình sữa, mua tạm 3 bộ đồ cho bé trước đã, mua băng gạc và đồ đánh lưỡi cho bé..., một người trong số họ chạy vội đi vì siêu thị sắp đến giờ đóng cửa. Chốc chốc, loa tại buồng trực lại kêu tên sản phụ nào cần vào phòng khám, sản phụ nào phải chuyển lên phòng sinh. Lúc đó, người nhà họ ngồi bật dậy, vội vàng vào phòng thu dọn đồ đạc và dìu sản phụ bước đi. Cứ một lúc lại có người hớn hở về phòng báo tin: “Vợ tôi sinh rồi, được ba ký hai!”, chưa kịp nghe lời chúc mừng, anh ta đã chạy vụt về phía khu vực Hậu sản E...

Xuất viện sớm để giảm quá tải!

Bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc BV Từ Dũ TPHCM, cho biết từ tháng 8-2007 đến nay số người đến sinh tăng vọt. Trung bình mỗi ngày, BV tiếp nhận từ 100-120 thai phụ thì gần đây có ngày lên tới 170 thai phụ. BV có 1.000 giường bệnh nhưng thực tế số người nằm viện lên đến 1.300-1.400.

Bác sĩ Vũ Thị Nhung, Giám đốc BV Hùng Vương - TPHCM, cho biết BV chỉ có 500 giường bệnh nhưng số bệnh nhân nội trú thực tế hiện lên tới hơn 900 bệnh nhân. Bác sĩ Nhung đang lo không có đủ nhân viên để chăm sóc cho thai phụ. Trước mắt, BV phải giải quyết bằng cách cho xuất viện sớm một số bệnh nhân có sức khỏe tốt để chăm sóc tại nhà. Trước đây, sinh mổ phải nằm một tuần thì nay giảm xuống còn 5 ngày, sinh thường phải nằm 3 ngày thì giảm còn 2 ngày...

T.Dương